Thơ dự thi của Lưu Thị Thanh Mai (Hưng yên)

04/11/22 – 07:11

XUÂN

Xuân đến mai khoe sắc vàng rực rỡ
Đào thắm hổng cũng đua nở khắp nơi
Trẻ em ríu rít vui cười
Mẹ già tựa cửa ngóng người phương xa.

18/09/2022

 

HẠ

Hè sang phượng thắm đỏ trên cây
Ve kêu rộn rã suốt đêm ngày
Gợi ta nhớ tới thời đi học
Áo dài, tóc xoã gió tung bay.

20/09/2022

 

THU

Thu tới lá vàng bay theo gió
Đường xa ngựa tung vó, bụi trần
Lãng tử mãi đi không trở lại
Thiếu phụ mỏi mòn ngóng chinh nhân!

23/09/2022

 

ĐÔNG

Đông về cái lạnh cũng ùa theo
Lá khô xào xạc gió bay vèo
Đồng lúa gặt xong trơ gốc rạ
Mây vờn đỉnh núi, mảnh trăng treo.

27/09/2022

 

HOA MƯỜI GIỜ

Cánh hoa mười giờ nhỏ
Là dấu ấn tuổi thơ
Háo hức rình hoa nở
Vì lúc đó- mười giờ.

25/10/2022

 

NHẮN GỬI

Đôi lời nhắn gửi tới một người
Mùa đông gió lạnh, tuyết đã rơi
Bơ vơ,  đơn độc phương trời lạ
Tự mình cẩn trọng nhé- người ơi>

24-10/2022

 

ĐÀ LẠT MỘNG MƠ

Đà Lạt nơi này xứ mộng mơ
Núi non mây phủ khắp bốn mùa
Thông reo trong gió, ngàn hoa thắm
Du khách sững sờ- thực hay mơ!

26/10/2022

 

MẸ TÔI

Mẹ tôi quần áo nâu sồng
Cả đời lam lũ vì chồng, vì con
Bây giờ mẹ khuất núi non
Mà con cứ ngỡ mẹ còn đâu đây!

20/08/2022

 

NHỚ QUÊ

Dù cho đi khắp mọi nơi
Cũng không quên được đất trời miền quê
Miền quê ấy- những trưa hè
Đu đưa cánh võng- lắng nghe sáo diều!

16/09/2022

 

SÂN GA

Sân ga ngày ấy tiễn người đi
Ta đứng lặng nhìn, lệ hoen mi
Người đi ta ở, lòng cô quạnh
Đến khi gặp lại- lỡ xuân thì!

01/10/2022

 

DÒNG SÔNG TUỔI THƠ

Về với dòng sông tuổi thơ
Xuống sông tắm mát, lên bờ bới khoai
Tiếng chèo khỏa nước khoan thai
Thuyền ai thong thả sớm mai đi về.

04/10/2022

 

XA CÁCH

Một mình một bóng trên đường trường
Kẻ ở, người đi bao vấn vương
Người đi- cánh chim bằng trong gió
Kẻ ở phòng the lạnh- nhớ thương!

12/10/2022

 

MỎI MÒN

Héo hon trông đợi mỏi mòn
Người thì góc bể, chân mây xa mờ
Người đi cho thỏa ước mơ
Còn người ở lại lệ mờ, khóc ai?!

16/08/2022

Ảnh minh hoạ internet

 

VĨ THANH

Anh sẽ về để em thoả ước mơ
Bao xa cách mừng bây giờ gặp lại
Và thế rồi ta ở bên nhau mãi
Bù cho những ngày ta phải cách xa nhau.

28/10/2022

 

ĐÔNG VỀ NƠI ẤY

Đông đã tới mang lạnh lùng, băng giá
Con đường kia trắng xoá, tuyết phủ đầy
Ai một mình lầm lũi bước nơi đây
Cũng chỉ vì mưu sinh mà vất vả!

30/10/2022

Lưu Thị Thanh Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: