Thơ dự thi của -Tác giả Lê Lục Bình

05/11/22 – 07:11

Tác giả Lê Lục Bình

 

XUÂN ƯỚC HẸN…!

Xuân đến rồi đây anh có về?
Để em chờ đợi đón Xuân quê
Hương vị Xuân sang đang mời hẹn
Nhắc khéo lòng ai vẹn câu thề…!

 

XUÂN TÌNH MỘNG…!

Em mãi khắc sâu tình ước mộng
Mong anh giữ mãi mối duyên hồng
Tình em xây đắp trong niềm nhớ
Để tình Xuân đẹp tựa ước mong…!

 

HOÀI MONG…!

Mùa Xuân sang mai, cúc vàng rực rỡ
Chốn quê nhà, em mãi nhớ chờ mong
Xuân yêu thương luôn tràn ngập trong lòng
Anh đừng để em hoài mong anh nhé…!

 

ĐÓN XUÂN NỒNG…!

Hứa với anh lòng em mãi trung thành
Dẫu xa cách nhưng luôn dành tất cả
Tình đôi ta không bao giờ xa ngã
Xuân nồng nàn sẽ đượm thắm đơm hoa…!

 

NGUYỆN ƯỚC…!

Anh có biết em mong ngày trở lại
Để đôi mình được ở mãi bên nhau
Dẫu thời gian có nhạt úa phai màu
Thì anh ơi! chớ buồn đau anh nhé…!

 

TÌNH MONG ĐỢI…!

Đông vừa qua anh nhớ em không?
Em nhớ anh phai nhạt má hồng
Xuân đến rồi lòng em khắc khoải
Mong anh về trở lại bến sông…!

Ảnh minh hoạ internet

XUÂN HẠNH PHÚC…!

Xuân sang vừa đến, vườn giăng hoa
Bánh tét, bánh chưng khắp mọi nhà
Cùng nhau vui vẻ trong hạnh phúc
Gia đình sung túc, vui hoan ca…!

 

ANH HÃY VỀ…!

Đất trời nay sắp vào Xuân
Cùng vui đón Tết quay quần bên nhau
Ngàn hoa sắc thắm khoe màu
Quê nhà em đợi, anh mau hãy về…!

 

TÌNH MỘNG ƯỚC…!

Anh ơi hoa nở thắm xinh
Lòng em ao ước chúng mình chung đôi
Ngắm hoa dạ thấy bồi hồi
Mong tình nồng thắm, giao bôi duyên lành…!

 

MONG ANH VỀ…!

Duyên đã bén tình em chờ đợi
Ngày tương phùng ta tới tương lai
Anh về sánh bước trang đài
Tình trao ấm áp đêm dài hương yêu…!

 

TÌNH THƠ TRAO ANH…!

Bài thơ Xuân mang nhiều nhung nhớ
Tình đôi ta từ thuở vừa yêu
Em gom hương sắc xuân chiều
Gửi anh thi phẩm với nhiều mến thương…!

 

THƯƠNG NHỚ MẸ CHA…!

Mùa Xuân sang con nhớ cha, thương mẹ
Con hiện giờ sống quạnh quẽ phương xa
Cha mẹ ơi! con rất nhớ quê nhà
Mong xuân này cả nhà ta xum họp…!

 

CHIỀU THƯƠNG…!

Nắng vương nhẹ hôn lên đôi má
Tóc bềnh bồng nghe gió ngân nga
Chiều Xuân sang đàn cò bay lả
Ánh hoàng hôn sưởi ấm đôi ta…!

 

ANH…!

Anh hãy về đi, Tết đến nơi
Ngàn hoa sắc thắm đẹp khắp trời
Nụ hồng e ấp sương mai đọng
Bát ngát xuân hoa đón gọi mời…!

 

NHỚ TÌNH ANH…!

Chiều hoàng hôn em nghĩ đến tình nhân
Lòng bâng khuâng bởi nhớ về anh đó
Mong tình đẹp như trăng rằm sáng tỏ
Tình chúng mình đừng bỏ ngỏ nghe anh…!

Lê Lục Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: