Chùm thơ Tình Khúc Mùa Đông – Tác giả Bùi Văn Tiến

17/11/22 – 07:11

Tác giả Bùi Văn Tiến

 

Nhờ Đông

Thu đi nhé chín tháng sau quay lại
Để đông về đượm hồng má em yêu
Phút giao mùa thu bịn rịn quá nhiều
Bởi vẫn vướng nhiều điều chưa trao hết

Khi đông tới hãy tết thay thu nhé
Những niềm vui khắp nẻo vạn duyên hồng
Thu vẫn còn dang dở dệt chưa xong
Nhờ đông nhé thêu muôn duyên suôn sẻ.

08/11/2021

 

Quá tuyệt vời

Quá tuyệt vời mãi thế nhé em ơi
Đừng hụt hẫn ngày chơi vơi chấp chới
Em cứ viết những vần thơ ngày mới
Dào dạt đi lòng anh bội bồi hồi
Ước ngày ngày anh mơ đọc thơ em
Để cảm xúc bừng lên niềm hy vọng
Phương trời đó cách xa nơi anh sống
Có tâm hồn mơ mộng giống tựa anh
Mùa đông về trong đó chẳng gió hanh
Em san nhé gửi anh đôi vạt nắng
Vần thơ đó thay ánh hồng em tặng
Để mùa đông anh chẳng lạnh trong lòng
Bởi có người đã đồng cảm cùng anh
Tâm hồn mới trong anh luôn lộng thắm
Tình bạn hữu đã trở nên sâu đậm
Những vần thơ của em quá tuyệt vời.

15/11/2021

 

Tình Đông

Đêm đông gió tuyết mưa sa
Đôi lòng ủ ấm lời trao ngọt ngào
Lời thương nhỏ nhẹ dồi dào
Hương yêu dào dạt hương nào trội hơn
Lửa tình lấn dạt gió đông
Rét len sao nổi vào lòng đôi ta
Tim yêu lỗi nhịp cả ngàn
Càng tăng sức lực muôn phần chúng ta

Rét đông cũng có lúc tàn
Tình đông thắm đượm thời gian càng hồng.

27/11/2021

Nỗi nhớ

Ở trong em nỗi nhớ nổi cồn cào
Anh ở đâu hãy vượt rào lanh lẹ
Anh đừng để tâm hồn em lạnh lẽo
Giữa muôn trùng tiếng dế bủa vây quanh
Màn đêm buông tấm mành chắn mỏng manh
Đâu đủ ấm lòng em dành anh đó
Về đi nhé trong dạ em vẫn mở
Đón anh vào tan nỗi nhớ đêm nay
Nhạc du dương côn trùng vẫn đương say
Em mường tượng giờ này anh đang đến
Đừng có để hổ thẹn em phải nếm
Những nghĩ suy chưa thấu vẹn về anh
Màn đêm dầy nỗi nhớ cứ long lanh
Được thỏa ấm khi anh vừa bước tới

Dạ luôn nhắc tim ơi đừng có vội
Cứ để giờ hội ngộ tới tim reo.

01/11/2021

 

Đông về nhắc em

Đông về rồi anh nhắc nhé em yêu
Khi dùng áo kiểm tra khuy cúc nhé
Đừng để khuyết gió luồn ho muôn nẻo
Lại kéo về gây dặt dẹo đó em
Khi ra đường nhớ mũ áo ấm êm
Đừng có thiếu mà gió len rét lắm
Chân tay kín cho gió xa tầm ngắm
Lúc xa em anh mới tạm yên lòng.

09/11/2021

 

Ảnh minh hoạ internet

Rét Đông

Rét trở lại trong lòng anh gợn sóng
Nỗi trở trăn lại có ở trong anh
Khi đông về cơn gió mặt lạnh tanh
Gây phiền phức cho em canh giờ sớm
Ánh mai vẫn im lìm chưa bừng nở
Em đã rời khỏi ngõ tới công ty
Ngọn đèn đường soi tỏ bóng em in
Đường dài lắm em thì lạnh thăm tới
Cứ tối đến những cơn đau nhức nhối
Lại kéo về quấy rối đến vợ yêu
Thì bảo sao lòng anh chẳng đọng nhiều
Nỗi day dức bởi em yêu phải chịu
Anh chỉ muốn bốn mùa tia nắng ấm

Chiếu vào em lúc sáng sớm em đi
Những cơn đau lặn mãi chẳng mấy khi
Tới thăm hỏi để vợ yêu vui mãi.

10/11/2021

 

Vạt nắng tặng em

Gió bắc về tê tái ở trong lòng
Mây đượm quá làm nắng không nở được
Anh thấu hiểu bởi ngoài trời giá buốt
Em đi làm chẳng chút nắng hừng đông
Hạt sương ơi sao vẫn ở lề đường
Trưa rồi đấy mà sương còn lấp lánh
Không có nắng nên mình không cần tránh
Cứ chơi hoài bõ cái cảnh nắng xua
Nghịch cảnh rồi hạt sương cứ đùa vui
Em yêu lại so mình thừa nhiều rét
Anh sẽ gắng để trong lòng tập kết
Muôn yêu thương dệt vạt nắng tặng em.

07/11/2022

 

Dịu dàng

Nét dịu dàng vững chí để giữ ngôi
Đừng mềm yếu mà buông xuôi vương vị
Lời thô thiển được lên ngôi kế vị
Sẽ tan tành nét đẹp hủy tình yêu
Quyến rũ nay khắc tinh đã cản nhiều
Mộng hoàng đế vũ phu tiêu hy vọng
Đoàn kết nhé nét dịu dàng rộng lớn
Cùng tinh hoa quyến rũ bá chủ yêu
Đừng làm cho tình yêu phải thiệt thòi
Quyến rũ hụt nở đôi phần bạo lực
Gắng phấn đấu cho tình yêu giành chức
Đẹp tuyệt vời hạnh phúc khắp muôn nơi.

21/02/2022

 

Thêu duyên thắm

Muôn giờ sống cũng trở nên vô vị
Bởi lời yêu quyến rũ bị lãng quên
Tình nồng nàn đằm thắm phải gạt tên
Thay vào đó là duyên phai bền bỉ
Hồng lãng mạn cũng trở nên lười biếng
Loang nhàu sâu sẽ liếm hết phần son
Địa phận yêu ngậm quả đắng bồ hòn
Màu tang ngấm bào mòn không giới hạn
Muốn cứu vãn hôn nhân bên vực thẳm
Lời yêu thương chẳng cấm vận vạn ngày
Sống dồi dào như sóng biển gió bay
Nét quyến rũ nở dầy thêu duyên thắm.

24/02/2022

 

Nguyện cùng em

Xin em chớ ngại ngùng lời anh tỏ
Dáng hình em đỗ ngụ trọn tim này
Cuộc sống dài còn bao nỗi đắng cay
Anh nguyện hứa cùng em xây tổ ấm

Mình khơi mãi ngọn lửa tình say đắm
Giữa trời đông cho hồng thắm rạng ngời
Dẫu tuyết băng tràn ngập chẳng hề vơi
Đôi ta tỏa sáng tuyệt vời nghĩa đậm

Vượt giông tố dù bão xô vực thẳm
Càng vững vàng cùng nắm chặt bàn tay
Quyết tâm cao đồng sánh bước muôn ngày
Tới ngưỡng cửa thế sum vầy lý tưởng

Hồn khởi sắc vươn tầm cao triển vọng
Dệt tình yêu cho sống động muôn màu
Đắp triệu giờ nồng nàn đạt bền lâu
Nở hạnh phúc đẹp giàu tròn thế kỷ.

Ngày 23/8/2022

Bùi Văn Tiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: