Thơ dự thi của – Tác giả Nguyễn Thị Nhiêu

05/11/22 – 07:11

Tác giả Nguyễn Thị Nhiêu

ĐỜI.

Đời như sóng biển dạt dào
Dâng lên, xô tới, vỗ vào, giật ra
Để lại nhiều lớp phù sa
Có nhân sẽ nở thành hoa bốn mùa.

 

MÙA XUÂN.

Mùa Xuân tô điểm muôn sắc hoa
Phong cảnh thiên nhiên thật hài hòa
Từng đàn én liệng chim ca hót
Cảm ơn cuộc đời tháng ngày qua.

 

MÙA HẠ.

Chào đón hạ về sắc phượng hồng
Những tà áo trắng đẹp mênh mông
Thầy cô bè bạn thân thương quá
Những khóm cây xanh người vun trồng.

Ảnh minh hoạ internet

MÙA THU.

Tháng tám mùa thu thật đáng yêu
Trông kìa thiếu nữ dáng mỹ miều
Tiết trời mát mẻ hồn thư thái
Càng thêm trân quý biết bao nhiêu.

 

MÙA ĐÔNG.

Sương muối giăng trên khắp cánh đồng
Tháng Mười cũng là tiết chớm đông
Tình uyên ương hẹn nhau mùa cưới
Ước nguyện chung đôi cánh thiệp hồng.

 

ƠN CHA NGHĨA MẸ.

Ngó lên trời, trời cao lồng lộng
Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
Biết bao giờ, cá chép hóa rồng
Đền ơn thầy mẹ ẵm bồng ngày xưa.

 

BIẾT ƠN THẦY CÔ!

Miệt mài dạy dỗ tri ân thầy
Những năm học đường mãi còn đây
Tận tình chỉ bảo biết ơn cô
Ơn sâu nghĩa nặng mãi đong đầy.

 

YÊU QUÊ HƯƠNG, TÌNH THÂN.

Ơn phụ mẫu đã sinh con ra
Ơn nguồn cội tổ tiên ông bà
Yêu đất nước quê hương yêu dấu
Yêu tình người đất Việt bao la.

 

ƠN ĐẢNG ƠN BÁC.!

Nhờ ơn đảng, Bác người dẫn đường
Chúng con được sống trong tình thương
Độc Lập Tự Do Và Hạnh Phúc
Tinh thần dân tộc thật kiên cường.

 

THIÊN THẦN GIỮA ĐỜI THƯỜNG.

Những thiên thần áo trắng áo xanh
Tuyến đầu chống dịch dân an lành
Âm thầm lặng lẽ và cống hiến
Người tốt việc tốt xứng vinh danh.

 

MÙA XUÂN VỚI MÀU ÁO LÍNH.

Từ giã quê hương anh lên đường
Giữ gìn biển đảo nơi biên cương
Năm dài tháng rộng nhớ người thương
Vững chắc cây súng giữa đêm trường.

 

TÀI SẢN VÔ GIÁ.

Tài sản vô giá là hai con
Để cho hạnh phúc thêm vuông tròn
Cảm ơn cuộc đời đã ban tặng
Tương lai Đất Nước những mầm non.

 

PHỤ NỮ VIỆT NAM.

Phụ nữ Việt Nam vẹn mười mươi
Tâm tài trí đức lại xinh tươi
Công dung ngôn hạnh đáng khen ngợi
Chữ vàng Bác trao nhớ ơn người.

 

THƠ CA.

Thi ca Việt Nam thật tuyệt vời.
Khơi nguồn khởi sắc khắp muôn nơi.
Yêu nhạc yêu thơ yêu cuộc sống.
Dòng thơ chảy xiết đến muôn đời.

 

TRUYỀN THỐNG.

Tự hào với truyền thống anh hùng
Sơn Hà một dải đã hòa chung
Dòng máu lạc hồng tô thắm đượm
Toàn dân tộc Việt mãi trùng phùng.

Nguyễn Thị Nhiêu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: