Chùm thơ Tình Khúc Mùa Đông – Tác giả Nguyễn Hữu Nghĩa

17/11/22 – 03:11

Tác giả Nguyễn Hữu Nghĩa

 

Tình khúc mùa đông

Đông vào mùa, em có lạnh lắm không?
Hãy mặc ấm cho má hồng sắc nét
Tiết Đông về mang theo sương buốt rét
Nhớ thương ai đang giá rét phương trời?

Đông về rồi, sao lòng thấy chơi vơi?
Hoa tuyết rơi đắm mình trên thảm cỏ
Em có nghe lời thì thầm trong gió?
Chính là anh gửi tình ngỏ yêu thương!…

Bản tình ca theo nhịp điệu vấn vương,
Hoa tình nở, lòng mến thương dào dạt!
Ánh tà dương chưa ngã vàng đã nhạt,
Bởi đam mê vào khúc hát tình Đông!…

Em có nghe bản tình khúc này không?.
Anh sẽ gửi gió mùa Đông mang đến
Tặng cho em – người hồng nhan yêu mến!.
Đến Trang Thơ, em sẽ nhận được quà!…

Hòa Hội, Phú Yên, 10/2022

 

Hạnh phúc tình đông

Mùa đông đến rồi em có về không?
Gió rét sương giăng, vườn hồng cô quạnh
Ngóng chờ em qua những đêm Đông lạnh
Cảm thương anh, trời đổ lệ mưa sa!…

Ngày em đi, anh trồng nhiều khóm hoa
Những bông hồng mà ngày xưa em thích
Nũng nịu đòi quà, lấy hoa, đùa nghịch,
Hoa hồng em có gai chích anh đau!…

Thời gian trôi, thánh thót đã qua mau
Những đóa hồng đã thắm màu chờ đợi!
Đông lạnh về, anh cảm thấy chơi vơi!
Vắng em rồi, anh thấy đời vô nghĩa!…

Đêm mơ màng, anh trằn trọc canh khuya.
Nghe gió rét thổi về khu vườn mộng
Thấy em về như bóng dáng nàng tiên
Đang cười duyên bên những khóm hoa hồng,…

Trời thương tình đã cho anh điềm mộng?
Hạnh phúc trong mơ cũng ấm áp đêm Đông!…
Anh hi vọng Bến – Thuyền chung nhịp sóng
Khúc tình ca còn đọng mãi trăm năm!…

Hòa Hội – Phú Yên, 10/2022

Ảnh minh hoạ internet

Khi tình đông trở lại

Trời giao mùa, tiết đông về gõ cửa
Thu đi rồi còn đâu nữa Trăng ơi!
Gió bên thềm se lạnh giọt sương rơi
Lòng cô quạnh làm chơi vơi nỗi nhớ!…

Có phải chăng tình yêu là duyên nợ?
Nên khiến ta mãi nhung nhớ đến nàng
Đêm mơ màng chợt thấy bóng hồng nhan
Về tình tự cùng bên chàng thi sĩ!…

Nhớ Đông nào ta cùng nàng tri kỉ
Kề bên nhau xây thiên lý hữu duyên
Lửa tình yêu thiêu ấm cả bến thuyền
Đêm trăng mộng ru tình duyên luyến ái!…

Thu xa rồi, mùa Đông đang trở lại
Hẹn ngày về ngân mãi khúc tình ca
Tình yêu đẹp đâu phải dễ nhạt nhòa
Ta cảm thấy lòng nở hoa hạnh phúc!

Hồng nhan hỡi hãy nhớ về đúng lúc
Sưởi ấm lòng để diễm phúc nhân đôi
Dẫu mưa rơi, tuyết phủ trắng lưng đồi
Đều tan chảy khi tình Đông trở lại…

Hòa Hội – Phú Yên, 10/2022

 

Tình đông mến yêu!

Thu dần tàn… thời tiết ngã sang Đông
Ánh tà dương cũng phai hồng nhạt nắng
Chợt nhớ ai mà lòng nghe trống vắng?
Phía non xa sương trắng phủ giăng đầy!…

Kỷ niệm nào còn đó những đắm say?
Chiều Thu hẹn, trao ngất ngây tình ái!
Giờ cách xa, lòng buồn như ngây dại!
Hẹn ngày về ta nối lại tơ duyên…

Bến duyên xưa, liệu còn nhớ đến Thuyền?
Bản tình ca vẫn còn nguyên lời hát.
Dẫu biết rằng tình yêu như nốt nhạc
Khi vang xa, lúc điệu lạc tơ lòng!…                    

Anh lạc lỏng trên phố thị chiều đông
Thấy rộn rã mà lòng sao trống vắng?
Hồn miên man đắm chìm trong tĩnh lặng
Con đường buồn khi vắng bước chân em.

Thu đi rồi, Trăng cô quạnh, lạnh thêm
Giọt sương đêm nhìn hàng cây ủ rũ
Tiết Đông lạnh, nhớ thương em tình cũ
Mong ngày về sẽ có nụ hồng xuân!…

Hòa Hội – Phú Yên, 10/2022

 

Ấm áp tình đông

Mùa Đông về, em ở đó lạnh không?
Ở nơi anh, nắng hồng đã phai nhạt
Gió heo may cuốn tình ai trôi dạt?
Dáng chiều nghiêng theo giọng hát ru hời!

Đông đã về trời trở lạnh chơi vơi!
Tuyết sương rơi phủ giăng qua các ngỏ
Em có nghe lời thì thầm trong gió?
Có lời anh đang thầm gọi tên em!…                    

Tiết Đông sang mang hơi lạnh, rét thêm.
Khiến anh nhớ tình em ngày sơ ngộ
Ta quen nhau đã bao mùa lá đổ
Hẹn Đông về sẽ hội ngộ Bến tương…

Em xinh tươi trong dáng nét dễ thương
Đến gặp anh qua con đường quen thuộc
Mặc ngoài trời gió se lạnh tê buốt
Lửa tim hồng, ấm suốt cả chiều Đông!…

Hòa Hội – Phú Yên, 5/10/2022

 

 Tình đẹp đông sang

Tiết giao mùa Đông về gõ cửa
Thu đi rồi còn nửa nhớ thương!
Ta mến nhau từ dạo vấn vương
Mùa lá đổ anh thương, em nhớ!…

Có phải chăng, tình ta duyên nợ?
Thu hẹn hò… chờ đợi Đông sang
Khi cách xa, ta nhớ đến nàng
Hồn say đắm, mơ màng diễm phúc!…

Sương gió lạnh, tim yêu thúc dục
Bến mộng tình, hạnh phúc chờ ai?
Tiết Đông sang, nàng đã trâm cài
Ta rạo rực chờ ngày hội ngộ!…

Thu đi rồi, lá vàng còn đổ
Chắc đợi ai về chỗ Bến tương?
Tuyết sương rơi giăng lối bên đường
Như chào đón người thương vừa đến!…

Duyên đã định tình ta yêu mến!
Nhớ nhung nhiều đến Bến tình ca.
Lửa tim hồng xua tan băng giá
Ấm áp tình, thương quá Đông sang!…

Hòa Hội – Phú Yên, 02/10/2022

Nguyễn Hữu Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: