09/08/23 – 07:08

TÌNH SẦU
Đông xưa đẹp lắm mối tình đầu
Nhớ mãi và thương rất đậm sâu
Dệt sợi tơ lòng mơ mộng thắm
Đông nay trĩu nặng mối tình sầu.
9/12/2022
LỐI CŨ
Đông về lối cũ chẳng còn anh
Đợi mãi người xưa mộng chẳng thành
Khắc khoải ngày đêm sầu lẽ bóng
Duyên buồn lạnh buốt dưới mái tranh.
Sài Gòn, 5/12/2022
ĐỢI
Em ngồi lặng lẽ chốn trùng khơi
Tóc gió bay bay giữa biển trời
Ngóng đợi tàu xa chưa trở lại
Buồn thương khoé mắt lệ sầu rơi.
Sài Gòn, ngày 2/12/2022
PHIÊU LÃNG
Chờ mong chẳng biết có ai chờ
Ngóng đợi tri âm tặng ý thơ
Bến mộng người đi còn nhung nhớ
Ngồi nhai ngọn cỏ thấy bơ vơ.
Sài Gòn, 1/12/2022
BÊN NHAU
Đôi ta tóc đã trắng màu sương
Vẫn trọn cùng nhau suốt chặng đường
Dáng liễu phai tàn theo năm tháng
Vui buồn sướng khổ vẫn hoài thương.
Sài Gòn, 29/11/2022
BIỂN XẾ TÀ
Hoàng hôn lặng gió hát ngân nga
Cát dưới bàn chân vị mặn mà
Sóng vỗ thêu tình đan hạnh phúc
Tình trên biển vắng mãi thiết tha.
Sài Gòn, 24/11/2022
HỒ GƯƠM
Hồ Gươm xanh biếc lặng như tờ
Liễu rủ bên bờ trải ý thơ
Tháp Rùa cổ kính ngàn thu đợi
Thê Húc duyên dáng đẹp vô bờ.
Sài Gòn, 22/11/2022
SƯƠNG ĐÊM LẠNH
Khắc khoải đông về bước nhẹ êm
Sương rơi ướt đẫm dưới hiên thềm
Giờ này tiết lạnh người say giấc
Lặng lẽ ta ngồi ngắm giọt đêm.
Sài Gòn, 17/11/2022
PHIÊU LÃNG
Vui buồn mộng trải khắp thế gian
Lãng tử hồn thơ chảy ngập tràn
Thiếu nữ tròn trăng khoe dáng đẹp
Vầng dương mắt hé ngắm sương tan.
Sài Gòn, 7/11/2022

EM CÒN NHỚ
Trời về đông cây dần thay lá
Thu chín vàng trải lối em qua
Lá xào xạc hương mùa rất lạ
Ngày về em còn nhớ thu xa.
Sài Gòn, 5/11/2022
ƯỚC
Thu đến làm chi vấn vương thêm
Sương mai ngậm nắng vỡ bên thềm
Thầm ước lạc trôi về chốn cũ
Trên lá vàng khô thu bước êm.
Sài Gòn, 27/10/2022
TAO NGỘ
Đam Books một nhà chung khúc ca
Tri âm tao ngộ những vần hoa
Bạn thơ họa bút hồn trong gió
Riêng ý chung lòng tiếng vọng xa.
Hà Nội, Tổ chim xanh, ngày 13/10
LẶNG LẼ
Mình em lặng lẽ chốn cô phòng
Chủ nhật quay về trỉu nhớ mong
Tuyệt vọng chờ người sao chẳng thấy
Rơi hoài lệ nhỏ ướt mi cong.
Sài Gòn, chủ nhật 9/10/2022
GIẤU LÒNG
Thu vàng nhuộm chín cả màn sương
Ước được cùng em suốt chặng đường
Giấu kín niềm yêu cùng lá đổ
Gửi vào nắng gió những yêu thương.
Sài Gòn, 5/10/2022
BẢO
Nghe đài báo bảo những ngày qua
Lốc cuốn mưa tuôn sập hết nhà
Dữ dội cuồng phong tàn khốc quá
Đau buồn quặn thắt xót lòng ta.
Sài Gòn, 29/9/2022
Nguyễn Quốc Trung
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân