Chùm thơ Tinh Hoa – Tác giả Bùi Văn Tiến

04/01/23 – 03:01

Tác giả Bùi Văn Tiến

NHỚ NGÀY NÀO

Nhớ ngày nào hai mình đến với nhau
Lúc còn trẻ lời tỏ đầu đẹp quá
Miền lãng mạn trong lòng như biển cả
Thỏa đôi tim chung nhịp đập suốt đời

Những tháng ngày sau đấy chẳng hề vơi
Tình chồng vợ rạng ngời trong mọi khắc
Niềm vui đỗ dệt hồn muôn nốt nhạc
Thêu duyên hồng dạ tạc vạn yêu thương

Hứa hẹn xưa tôi luyện đã tỏ tường
Men say đắm xây kỷ cương hạnh phúc
Bền vĩnh cửu sức ngọt ngào túc trực
Ở đôi mình rạo rực chẳng hề nguôi

Đến hôm nay cảm xúc vẫn bồi hồi
Hương nồng ái nẩy chồi gieo quyến rũ
Mặc cho tuổi mùa thu đang ấp ủ
Đạt dạt dào tình tứ sức thời xuân.

Ngày 1/11/2022

CHIA TAY THU

Nhớ lắm mà thu đến lúc chia tay
Tình ta thắm tràn đầy trong cõi dạ
Trao lời hứa ngập yêu thương khắp ngả
Tâm hồn anh bát ngát đã xiêu lòng

Ngả về em thương nhớ chật muôn dòng
Nguồn cảm xúc cản mùa đông lạnh lẽo
Đậu ươm đạt ngôn từ yêu vạn nẻo
Mặc xa xôi chẳng sui xẻo duyên hồng

Tình đôi mình dù bão tố mênh mông
Tỏa vạn lý muốn cùm gông hạnh phúc
Như sóng biển cứ đậm đà sung sức
Tôi thủy chung quyến rũ mức tuyệt vời

Đã hết rồi bội thấp thỏm đầy vơi
Bền sắc thắm má hường ngơi rơi lệ
Muôn ngày nở nụ cười tươi vui vẻ
Lòng đôi ta sầu chẳng ghé suốt đời

Rét đông về đằm thắm rộng biển khơi
Lời âu yếm đẹp trao dôi sức sống
Đôi môi đỗ sức giàu hôn nóng bỏng
Thế huy hoàng hạnh phúc giống thần tiên.

Ngày 27/9/2022

Ảnh minh hoạ internet

 

NHỮNG NGÀY XA EM

Đêm xa em sao sáng cứ nhạt nhòa
Ngày ánh nắng cạn xa hoa lộng lẫy
Lá đón gió trong mùa đông lẩy bẩy
Anh trong lòng vương vấn gẩy không ra

Phải không em tình ta quá đậm đà
Nên khoảng khắc hai mình xa hồi tưởng
Những năm tháng cận kề nhau được hưởng
Ái nồng nàn say đắm thưởng vây quanh

Mấy hôm nay hết bội phút yên lành
Ban mai tỏ sao dạ anh sầu chật
Hoàng hôn rủ nỗi buồn thêm chồng chất
Đuổi tin vui biến mất những canh trường

Đã vắng rồi bao lời ngọt yêu thương
Bờ môi cũng khiêm nhường thôi hợp cạ
Mây xám xịt màu đen đang hối hả
Kéo mưa về bít mọi ngả mừng ngưng

Có em bên tim rạo rực dẫn đường
Muôn mạch máu tỏ tường hồng sức sống
Dệt vàn phút trong anh cao khát vọng
Ươm tâm hồn dào dạt đỗ vạn hay.

Ngày 8/10/2022

CÁM ƠN EM

Cám ơn em một người đã bao ngày
Quên mệt mỏi để dựng xây tổ ấm
Sức mưa nắng mòn hao tình vẫn đậm
Trao nghĩa nồng chồng lòng ấm dạ êm

Một ngày thôi vắng em sẽ khép rèm
Vui im lặng không thèm trao chồng nữa
Anh cố gắng giải khuây sầu vẫn ứa
Thiếu em mà ban mai chứa màn đêm

Chỉ em thôi làm đá cứng phải mềnz
Trong anh đó khởi sắc miền lãng mạn
Dù thuở trước ngạnh ương không rào cản
Anh bây giờ ngang cạn chữ giàu mơ

Cám ơn em lòng chung thủy vô bờ
Anh cảm xúc vàn giờ gieo nghĩa đẹp
Bởi cuộc sống bẫy yêu đâu khuôn phép
Em vững vàng dọn dẹp hết tàn dư

Em tặng anh ưu ái quá đủ thừa
Anh chẳng ngại xây lũy thừa lộng lẫy
Cám ơn mãi người vợ hiền giúp đẩy
Ước mơ chồng rạng ngời đẫy trăm năm.

Ngày 10/12/2022

Bùi Văn Tiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: