07/01/23 – 02:01

Gió về miền xuân!
Mở lòng rước ngọn gió xuôi
Mây ui ui thẫm bùi ngùi áng thơ!
Hồn ngơ ngác với xuân chờ
Ngu ngơ ý ngữ cung mơ ước trầm!
Đường xuân gõ tiếng thăng trầm
Nhành hoa mai nở thì thầm gọi nhau!
Ngọt ngào ngất lịm hồng đào
Thắm vào môi mọng dạt dào mến trao!
Xuân nầy thi bút xôn xao
Mài cung sắc ngữ dâng chào xuân sang!
Gian trần bốn hướng dọc ngang
Xa đàng cách cõi mãi đan áo tình!
Thêu thùa mai giáng xuân in
Lên tà áo lụa gấm xinh nồng nàn!
Lời thơ ngắn chút vội vàng
Gởi nàng xa ấy tranh đàn hương xuân!
Hạnh phúc chất ngất miên tuần
Xuân – xuân vui sống an bình thế nhân!
Tình nhân hội nhập ân cần
Chung vai chiêm ngưỡng nhau lần xuân vui!

Jimmy Tran
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân