Rạo rực xuân – Tác giả Võ Văn Thọ (Quảng Nam)

30/01/23 – 02:01

Tác giả Võ Văn Thọ

Rạo rực xuân

Đã nghe hơi thở mùa xuân
Từ con tim đến bước chân xa gần
Mùa xuân gõ cửa bao lần
Đã nghe chim hót, gieo vần trang thơ

Đất trời thêm đẹp mộng mơ
Nụ đào, mai sắp đợi chờ bung hoa
Tình xuân mãi thắm không nhòa
Tình yêu đôi lứa khúc ca ngọt ngào

Lòng người rạo rực xôn xao
Từ trong sâu thẳm ước ao xuân về
Cánh đồng xanh lúa mà mê
Đường thôn lối xóm ngõ quê ấm nồng

Nàng xuân má thắm môi hồng
Khoe duyên xuân mới đẹp không úa tàn
Ngày xuân trẩy hội nắng vàng
Lời ca tiếng hát nhẹ nhàng đắm say

Xuân ơi! Yêu mãi tháng ngày
Ngày xuân lời chúc tỏ bày ước mong
Tình người còn mãi sáng trong
Cùng vui hạnh ngộ thỏa lòng yêu thương

Xuân về trên khắp phố phường
Xuân về hoa nở ngát đường quê hương
Thì thầm cơn gió, hạt sương
Ngày xuân, Tết đến quyện vương nghĩa tình.

Ảnh minh hoạ internet

Võ Văn Thọ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: