30/01/23 – 02:01

NỤ TÌNH XUÂN
Nắng hong nhẹ lá mềm
Nồng nàn trong nỗi nhớ
Nắng rơi rụng bên thềm
Làm vương trong mắt em.
Gió vuốt tóc dịu êm
Đậu trên bờ vai nhỏ
Tóc thề bay trong gió
Đan dệt nỗi chờ mong.
Nhớ nhung ai trong lòng
Giữa trời Xuân se lạnh
Lòng buồn thêm hiu quạnh
Cho mắt huyền mênh mông.
Nắng ôm em vào lòng
Lay trái tim mỡ cửa
Cho tình yêu rực lữa
Cháy mãi miền mênh mông.
(SG, ngày 30/1/2023)

Quốc Trung
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân