31/01/23 – 08:01

Xuân ngời lên mắt
Mùa xuân gieo vào mắt
Những hạt nắng dịu êm
Những hạt mưa nhẹ tênh
Những nụ mầm xanh lá
Mùa xuân tràn ước vọng
Long lanh trên mắt môi
Tình xuân đẹp lên ngôi
Khúc tình ca nồng ái
Mùa xuân có ngọt ngào
Mùa xuân có dỗ dành
Tiếng chim hót trên cành
Đón chào mùa xuân mới
Đôi mắt em muốn nói
Với thiên nhiên đất trời
Tình yêu mãi diệu vời
Ngàn năm xuân khoe sắc…

Võ Văn Thọ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân