Chùm thơ du xuân – Lưu Giang

01/02/23 – 07:02

 

LẠI MỘT CHUYẾN ĐI…

Cuộc đời là chuyến viễn du…
Trăm năm hồ mộng có gì mà vui…!?
Tình trăng mây nước xa vời…
Gót chân lữ thứ xa khơi dặm ngàn… 

Phong trần mấy cuộc rong rêu…
Sắc hoa đọng lại ít nhiều tơ vươn
Phong lưu chi lắm bóng hường…
Phai phôi ân nghĩa tơ vương lệ sầu… 

Trên đường lướt nhẹ qua nhau…
Trong đời tương ngộ mấy câu chân tình…
Thôi đành hẹn cuộc phù sinh…
Gặp nhau trong cuộc tái sinh luân hồi.

           05/01/2023

 

BÌNH MINH BÊN CẦU TÔ CHÂU

Sáng nay thức giấc trên lầu…
Nhìn dòng sông với chiếc cầu bắc ngang
Xa xa núi biển mênh mông…
Những con thuyền nhỏ trên sông qua cầu

Nắng vàng phủ bến Tô Châu…
Lòng người lữ khách dạ sầu vấn vương…
Nhớ hoài tiếng hát nỉ non…
Của cô hàng bánh, trên đường mưu sinh… 

Thời gian là cuộc vô tình…
Bước chân là cuộc  hành trình tương lai…
Như con chim mãi bay hoài.
Tìm nơi cư trú một mai thân tàn…

Chào ngày mới Ở Hà Tiên…
Để rồi tiếp tục du phương xứ người…
Biển trời non nước ngàn khơi…
Ta về ôn lại một đời viễn du.

            04/12/2022

GHÉ THĂM HÀ TIÊN

Chiều nay ghé lại Hà Tiên….
Thăm nơi giác ngộ Bậc Hiền sĩ xưa…
Mũi Nai biển lặng như tờ…
Mưa như lất phất đón chào khách xa…. 

Chiều buông ánh nắng nhạt nhòa….
“Minh Đăng Quang” ngộ pháp ra vô thường…
Con đường chân lý du phương…
Khất Sĩ Đạo Phật nối truyền Thích Ca… 

Nay dừng chân lại thăm qua…
Về nơi cội gốc đơm hoa pháp lành…
Biển chiều thuyền nhỏ mong manh
Ta như nhớ lại trang kinh diệu huyền….

           03/12/2022

 

TRĂNG NƠI MIỀN VIỄN XỨ…

Hôm nay lạc nẻo nhân gian…
Ngắm trăng nơi chốn bạt ngàn cỏ cây…
Suối reo, gió nhẹ sương gầy…
Mong manh nửa lạ, nửa say đất trời…
Em về đây chẳng vui chơi…
Mà đi du hóa phương trời ngàn xa…
Trung gian dừng  lại đây thôi…
Ngày mai tiếp bước rong chơi quê nhà.

             01/12/2022

 

CỐI XOAY GIÓ…

Ai về Ninh Thuận mà coi…
Có cối xoay gió khắp nơi bên đường…
Bên ni thì có ruộng đồng…
Bên nớ núi ngự ngóng trông xa vời….

Đường về vạn dặm ngàn khơi…
Xe băng qua những khoảng trời quê hương…
Ta đi du hóa dặm trường…
Mỗi nơi là những yêu thương đợi chờ.

           02/01/2023

 

 

TRỞ VỀ THIÊN GẤM SƠN…

Bao năm rồi quay trở về đây…
Vẫn cảnh cũ nhưng đổi thay nhiều lắm…
Bao luyến lưu của một thời dĩ vãng
Gió bạt ngàn nắng cũng chếch non cao…

              02/12/2022 

 

HỒ THỦY LIÊM… NÚI CẤM

Lên non có một giếng trời…
Nước mênh mông nước, cá bơi lội đầy…
Nắng chiều yêu mến nước mây…
Ta như lạc giữa thiên thai tiên ngàn.

              02/12/2022

Thơ vs Ảnh Lưu Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: