01/02/23 – 08:02
NHẪN CỎ…
(Thơ họa theo ảnh mạng)
Hôm nay ngày vía Thần Tài…
Người đi tấp nập mua vài khoen đeo…
Tôi ôm số phận kiếp nghèo…
Làm chiếc nhẫn cỏ đeo cho đỡ buồn…
Duyên trời phận số cút côi…
Tình không duyên phận, lẻ loi một mình…
Ai nào dám nói chung tình…
Vì nghèo còn nợ lãi sinh đầy đàn…
Buồn lòng nào dám thở than…
Yêu thơ chi lắm, bẻ bàng đau thương…
Trăm năm trong cõi mộng trường…
Nghèo đâu dám mộng bóng hường yêu ta…
Xót lòng nhẫn cỏ làm thơ…
Nếu ai dệt mộng sẻ chờ đợi nhau…
Ngày sau số mộng sang giàu…
Tình bền năm tháng duyên trao phỉ nguyền.
31/01/2023
Lưu Giang
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân