Chùm thơ xuân – Nguyễn Quốc Trung

01/02/23 – 10:02

 

Tác giả Nguyễn Quốc Trung

NỤ TÌNH XUÂN

Nắng hong nhẹ lá mềm
Nồng nàn trong nỗi nhớ
Nắng rơi rụng bên thềm
Làm vương trong mắt em

Gió vuốt tóc dịu êm
Đậu trên bờ vai nhỏ
Tóc thề bay trong gió
Đan dệt nỗi chờ mong
Nhớ nhung ai trong lòng
Giữa trời Xuân se lạnh
Lòng buồn thêm hiu quạnh
Cho mắt huyền mênh mông

Nắng ôm em vào lòng
Lay trái tim mỡ cửa
Cho tình yêu rực lữa
Cháy mãi miền mênh mông.

                                                             Sài Gòn, ngày 30/1/2023

 

NGƯỜI SAY

Có một người say hát nhạc vàng
Đêm khuya se lạnh giữa mênh mang
Khói thuốc mịt mù bay uốn lượn
Ru hồn lưu lạc bỏ đi hoan

Có một người say nhưng không say
Tay ôm điện thoại chuyện vơi đầy
Chẳng biết chuyện trò cùng ai nữa
Mắt nhắm mơ màng trong ngất ngây

Sương khuya mờ ảo quyện thuốc bay
Cảm giác buồn vui ở chốn này
Lẽ bóng trăng vàng vương một mảnh
Người ngồi lặng lẽ ngấm men say.

Sài Gòn, 0g15’ ngày 6 Tết năm 2023

 

XUÂN YÊU

Kìa chim én đang vờn bay theo đàn
Tình xuân ngất ngây giữa trời mây
Ngàn hoa lá khoe màu tươi sum vầy
Hân hoan ai cũng nét vui tràn đầy

Xuân ơi xuân xuân đã về rồi
Mang theo hương nồng đắm say
Xuân mang thêm tình đôi lứa bao ngày
Tiếng tơ lòng mừng xuân yêu nhung nhớ ngập đầy

Ươm thêm cho mầm hạnh phúc khắp muôn nơi
Ta sẽ hái nụ tầm xuân rạng ngời
Cánh mai đào vội vàng khoe áo mới
Nghe thổn thức chơi vơi hương nồng khơi

Xuân yêu ơi ta đợi biết bao ngày
Xuân về mang tình đôi lứa thơ ngây
Bên bếp hồng nâng thêm  ly rượu nồng

Cùng chúc cho nhau năm mới bao điều hay

Xuân về vui xây mộng ngày mai
Thêm nụ hồng duyên thắm gái trai
Xây dựng tương lai vui đời mới
Hạnh phúc cùng xuân yêu miệt mài.

                               Sài Gòn, ngày 14/1/2023

 

THƠ VÀ EM

Bản tình ca anh viết ngàn trang giấy
Luôn có hình em bóng của giai nhân
Lời thơ anh cũng chẳng đẹp theo vần
Nhưng em mãi là thiên thần mặt đất

Thơ anh viết chưa tình nhưng rất thật
Em là bông hồng đẹp nhất long lanh
Là sương mai trong trẻo sáng trên cành
Để tim anh tan tành trong mộng tưởng

Anh miệt mài bên dòng chữ yêu thương
Kể chuyện tình mộng mơ rồi dang dỡ
Yêu tha thiết nhưng tan vỡ bơ vơ
Để nhạt phai trôi về nơi xa vắng

Thơ và em là cuộc đời trao tặng
Dẫu hôm nay màu tóc hóa sương mai
Em và thơ vẫn sẽ là muôn mãi
Nắng có nhạt nhưng tình ta chẳng phai.

                                   Sài Gòn, ngày 9/10/2022

 

CHÚC XUÂN

Dập dìu trong gió khúc Xuân ca
Nồng nàn hương sắc triệu cành hoa
Xuân về gõ cửa trao lời ước
Tết đến đoàn viên khắp mọi nhà

Gửi tặng người thân tặng Ông Bà
Gửi lời chúc Tết Bạn gần xa
Mọi điều mong ước đều như ý
Rạng ngời Xuân mới khắp quê ta.

Xuân này Tết đến chẳng pháo hoa
Nhưng tình thân vẫn ấm đậm đà
Nâng ly cùng nhau chào Xuân mới
Mỉm cười cạn nhé đẹp đời ta.

Xuân này sẽ đẹp hơn Xuân qua
Sức khỏe bình an đến mọi nhà
Mọi miền Tổ quốc chào Xuân mới
Đất nước mừng vui Xuân thái hoà.

Nguyễn Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: