Chùm thơ – Nguyễn Thị Tuyết Hương

01/02/23 – 02:02

Tác giả Nguyễn Thị Tuyết Hương

 

MẸ LÀ NHẤT 

Nửa đời người con mới nhận được ra
Luôn cần mẹ dẫu là nay lớn tuổi
Tình mẫu tử ngọt ngào như dòng Suối
Mãi uốn dòng dong rủi chở che con

Mẹ kính yêu qua năm tháng héo mòn
Chân đã mỏi đâu còn như xưa trẻ
Con vô tư chưa nhìn ra ý mẹ
Cứ giận hờn nặng nhẹ khiến lòng đau

Chẳng quan tâm khi mắt mẹ ứa sầu
Hơi thở nặng chứa bầu tâm sự lớn
Con nào hay vẫn xem như đùa giỡn
Để mẫu từ lởn vởn chuyện lo toan

Đến hôm nay qua năm tháng hao mòn
Ngồi bên mẹ lòng con sao quặn thắt
Lỗi lầm kia con sửa sai gom nhặt
Để lúc nào cũng nhất mẹ mà thôi

Mẹ yêu ơi con đã thấu hiểu rồi
Nên mãi mãi đắp bồi dù hơi muộn
Hiếu ân kia không bao giờ đặt xuống
Mà tôn thờ mong muốn của mẫu thân

Dẫu tuổi cao con cũng rất là cần
Được bên mẹ luôn gần và trao đổi
Bao buồn vui chuyện trò vào mỗi tối
Để con khờ chuộc lỗi bấy lâu nay.

                 Mẹ của tác giả

ĐỢI CON

Cuối năm rồi mẹ đứng cạnh mái hiên
Chờ con trẻ nơi miền xa xôi ấy
Cứ hàng niên đến xuân nào cũng vậy
Rất mong ngày được thấy mặt con yêu

Mẹ già rồi mơ ước nhỏ chắt chiu
Chỉ đơn giản là điều con chia sẻ
Ngày cuối năm cháu con kề bên mẹ
Đỡ chạnh lòng quạnh quẽ lúc chiều buông

Mẹ hiểu mà vì cuộc sống phải luôn
Cần cố gắng cội nguồn con vẫn nhớ
Dù xa nơi tuổi hồn nhiên một thuở
Để xây đời đâu nỡ lại lãng quên

Mỗi chiều về đứng tựa ở vách phên
Thầm khẽ gọi cái tên hoài quen thuộc
Mẹ còn chi ngoài tấm thân gầy guộc
Luôn mong chờ con tuốt tận miền xa

Hãy mau về mình sum họp toàn gia
Tiếng cười nói cả nhà cho vui vẻ
Món quà đó lớn vô cùng với mẹ
Mẹ đang chờ về nhé hỡi con yêu.

 

AI ĐÃ TỪNG

Ai đã từng đánh thức trái tim em
Cho giọt nắng bên thềm xuân rạng rỡ
Để dạ luôn ghi hoài câu luyến nhớ
Khi hương tình chớm nở để rồi vương

Ai đã từng thỏ thẻ những lời thương
Cho e ấp má hường hơi ửng đỏ
Chỉ mông lung ngắm nhìn mây đùa gió
Khi đêm về vò võ nhớ người ta

Ai đã từng lén tặng những nhành hoa
Kèm thiệp nhỏ nói là yêu em nhất
Cứ bâng quơ ướp vào bao vị mật
Cho cõi lòng chất ngất nỗi niềm say

Ai đã từng ước được đến ngày mai
Khi xuân thắm đan cài duyên tình mới
Bỏ hết đi bao tháng ngày chờ đợi
Tấm thiệp hồng mình gởi mộng trăm năm

Có ai ngờ mang một khối tình câm
Anh im lặng âm thầm sang thuyền khác
Để cho em xuân mới về phờ phạc
Hận cho mình đi lạc bởi lầm mê.

 

CÓ PHẢI EM NÀNG XUÂN HỠI

Có phải em nàng xuân kiều diễm
Hàng niên về tô điểm thêm tươi
Mang sắc hương đến với mọi người
Cho cuộc sống mầm tươi đan cõng

Có phải em hồn xuân lắng đọng
Thiết tha chừng chờ ngóng nao nao
Cho niềm mơ lan tỏa ngọt ngào
Để cõi dạ xuyến xao bay bổng

Có phải em nàng xuân ước vọng
Luôn lấp đầy khoảng trống lạnh đông
Cho niềm vui mây nước bềnh bồng
Xua bớt nỗi buồn trong cuộc sống

Em về đây khát khao cháy bỏng
Đón hương nồng bay bổng ngất ngây
Cho yêu thương thắm đượm thêm dày
Nàng xuân hỡi vần xoay mãi nhé.

Ảnh minh hoạ internet

TÌNH THẮM NGÀY XUÂN

Xuân lại về cho má hồng thêm thắm
Ngắm mai vàng sâu thẳm dạ mừng vui
Tết năm nay sẽ thêm đượm ngọt bùi
Khi người ấy được lui về chốn cũ

Dấu yêu ơi nơi tim hồng trú ngụ
Giọt ái tình nay đủ lớn rồi đây
Bao ngày qua mộng ước mãi đong đầy
Ta họp mặt sum vầy trong năm mới

Gió lá reo như lời em nhắn gởi
Rằng yêu và chờ đợi mãi người thương
Rồi xuân nay sẽ nồng ấm miên trường
Chung gối mộng má hường nguyền trao cả

Để ra giêng khi chồi non xanh lá
Hai chúng mình thong thả lễ rước dâu
Cau trầu thơm quyện vôi thắm đẹp màu
Duyên mai trúc bền lâu và mãi mãi

Thoáng nghĩ thôi mà vui nhiều lắm đấy
Nghe nồng nàn nụ ái đã lên ngôi
Anh về đây tròn thệ ải nhau rồi
Xuân sẽ thắm ươm bồi mầm hạnh phúc.

Nguyễn Thị Tuyết Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: