Chùm thơ xuân – Nguyễn Kim Dung

02/02/23 – 05:02

Tác giả Nguyễn Kim Dung

NẾU TA CÓ MỘT NGÀY ĐỂ SỐNG

Nếu ta có một ngày để mà sống
Không hơn thua đếm đong chẳng ích gì
Chuyện lớn nhỏ đâu cần phải sân si
Bao buồn khổ chỉ vì phân đen trắng

Cuộc đời này đâu dài mà rất ngắn
Ánh bình minh hữu hạn đã hết ngày
Đêm lặng lẻ chưa tròn giấc ngủ say
Cái chớp mắt đời này như giấc mộng

Nếu ta có một ngày để mà sống
Người cạnh bên bất đồng hãy sẻ chia
Cùng thấu hiểu tình cảm chẳng phân lìa
Sau tất cả hai phía về chung hướng

Cuộc đời người sóng gió khó ai lường
Sao không trao yêu thương khi có thể
Buông nỗi buồn bao năm đã mọc rễ
Xóa tổn thương lối về cõi hư không

Nếu ta có một ngày để mà sống
Chuyện quá khứ dậy sóng là hôm qua
Đặt trong tâm nặng gánh chỉ xót xa
Người hoàn hảo tìm đâu ra trên đời

Chốn hồng trần ta chỉ ghé rong chơi
Hà cớ gì rã rời thân mệt mỏi
Dẫu buồn vui hay nước mắt lệ rơi
Hãy quay về bình an nơi cõi lòng

Nếu ta có một ngày để mà sống
Hãy yêu thương màu hồng sẽ nở hoa

01/02/2023

 

CÓ MỘT NGƯỜI ĐỂ THƯƠNG

Anh có nghe hơi thở của mùa Xuân
Mai đào cúc phiên luân khoe sắc thắm
Như tình yêu của đôi mình say đắm
Khi giận hờn lúc đầm ấm yêu thương

Có nỗi nhớ trong lòng sao vấn vương
Đêm thao thức dặm trường xa xôi quá
Ai sưởi ấm con tim này lạnh giá
Hướng về người tất cả một bóng hình

Chỉ nụ cười tô điểm má em xinh
Nhớ ánh mắt lung linh như sao sáng
Anh tặng em một tình yêu lai láng
Thuở ban đầu lãng mạn khúc tình ca

Nhờ làn gió gửi đến phương trời xa
Gom sợi thương đậm đà em nhắn gởi
Nụ tầm xuân rực rỡ trong nắng mới
Bao tháng ngày mong đợi chỉ một người

Muốn kề bên san sẻ chuyện cuộc đời
Dẫu địa hình tách rời mình xa cách
Cùng vượt qua hãy xem như thử thách
Tim yêu thương khoảng cách sẽ thật gần

Thả cuộc tình cứ trôi theo số phận
Kỷ niệm đẹp ngàn lần dấu yêu ơi!
Giọt mưa Xuân se lạnh lất phất rơi
Có một người bên đời em thương nhớ!

26/01/2023

 

XUÂN YÊU THƯƠNG

Mùa Xuân tươi thắm ngàn hoa
Cầu mong yêu dấu bên ta suốt đời
Bên nhau hãy nở nụ cười
Tình mẹ thương mến tuyệt vời còn đây

Ta luôn trân quý từng giây
Ngày còn cười nói sum vầy đoàn viên
Bao dung sẽ xóa ưu phiền
Cuộc đời còn Mẹ như tiên giáng trần

Thương con Mẹ chịu muôn phần
Bao nhiêu vất vả trăm lần khổ đau
Nhiều khi kìm nén giọt sầu
Chỉ mong xua hết buồn đau tháng ngày

Đầu năm tay nắm bàn tay
Kính chúc sức khỏe đong đầy thương yêu
Vạn sự như ý thật nhiều
An khang may mắn vạn điều bình an

Niềm vui ngày tháng thanh nhàn
Ngày Xuân cảnh sắc huy hoàng quê ta
Bữa cơm đầm ấm cả nhà
Mọi người hạnh phúc hòa ca rộn ràng

22/01/2023

 

HÃY SỐNG NHƯ HOA HỒNG

Kể từ nay em sẽ sống cho mình
Dù bận rộn vẫn xinh tươi lên nhe!
Yêu bản thân và thật là vui vẻ
Chăm sóc mình sức khỏe thật dẻo dai

Kể từ nay thôi nước mắt ngắn dài
Chẳng giận hờn với ai làm gi nữa
Không bận lòng dù trời nắng hay mưa
Bao kỷ niệm ngày xưa vẫn đong đầy

Sẽ trân quý ân tình cuộc đời này
Luôn cảm ơn tháng ngày cơ hàn đó
Nhìn thấu lòng người trắng đen sáng tỏ
Chọn thiện lương em sống thật nhẹ nhàng

Tiễn Hạ Thu Đông, đón mùa Xuân sang
Nhìn về phía ánh sáng của mặt trời
Cánh én nghiêng bay về tổ đúng nơi
Chào mùa Xuân tuyệt vời ta mong ngóng

Em hãy sống như là đóa hoa hồng
Vẫn khoe sắc mặn nồng theo năm tháng
Nụ hồng mong manh nhưng thật duyên dáng
Đủ tỏa hương dịu dàng với người thương

Sống cho mình điều giản dị bình thường
Giữ ngọn lửa yêu thương với mọi người
Rồi một mai cuối đời ta thảnh thơi

Bước thong dong ngắm đất trời mỗi sáng

Cùng tri kỷ uống trà nhìn ngày sang
Đón lộc non chứa chang mầm xanh mới

14/01/2023

 

TÌNH MONG MANH

Nhìn lên trời em hỏi ngàn vì sao
Lời yêu thương ngọt ngào nay đi vắng
Màn đêm khuya trong tiết màu sương trắng
Nghe tâm hồn im lặng quá mong manh

Thôi từ đây buông bỏ ước mơ xanh
Người thêu dệt trở thành thơ lãng mạn
Ta vẫn biết cuộc đời này hữu hạn
Tình giận hờn, oan thán vuột tầm tay

Em chỉ là hoa dại Anh đắm say
Chỉ một thời ngất ngây rồi quên lãng
Người để lại nỗi niềm đau dĩ vãng
Trách làm gì dở dang chuyện chúng mình

Thương nhau rồi phải học chữ hy sinh
Yêu người ta hơn mình là tất cả
Lặng thầm thương không cần chi vội vã
Dẫu tình gần hay xa đâu ngại chi

Người hết thương đã cất bước ra đi
Thôi từ nay mắt mi không rơi nữa
Bao ký ức chôn vùi mối tình xưa
Chẳng bận lòng nắng mưa hay giông bão

Học nhu mì thế sự không phiền não
Người đến đi thế nào hãy tùy duyên
Đừng hứa hẹn yêu thương bao ước nguyện
Sống trọn vẹn giữ nguyên một nụ cười

Hãy hạnh phúc, bình an người thương ơi!
Ta trân quý bên đời mình gặp nhau…

08/01/2023

Nguyễn Kim Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: