Chùm thơ – Nguyễn Đại Hải

02/02/23 – 09:02

Tác giả Nguyễn Đại Hải

HẠNH PHÚC

Hạnh phúc phải tìm đâu xa
Ở ngay trong mỗi căn nhà đó thôi
Hạnh phúc đâu phải đi tìm
Ở ngay ngực trái trong tim mỗi người.

Sài Gòn, 06/10/2022

 

GÀNH ĐÁ ĐĨA

Đây gành đá đĩa Phú Yên
Ai người mang tặng thiên nhiên nơi này
Dọc ngang đá xếp thẳng ngay
Thiên nhiên xếp đặt như tay con người
Ôi tạo hóa thật tuyệt vời
Mang gành đá đĩa tặng người Phú Yên.

Phú Yên, 29/12/2022

 

TÌNH VÀ THƠ

Mẹ đã sinh ra anh
Rồi dành cho em đấy
Thời gian trôi, nước chảy
Chúng mình gặp được nhau
Trước, có biết anh đâu
Giờ, yêu nhau đến thế
Cả tâm hồn, thân thể
Quyện lại, thành một thôi
Đêm nay, rượu giao bôi
Chảy tràn ra miệng cốc
Mùa xuân, cây nảy lộc
Mầm sống cũng hình thành
Ở trong em – của anh
Yên lành, thiêng liêng thế
Cuộc đời này, dâu bể
Chúng mình có được nhau
Thật ra, chẳng dễ đâu
Có bao điều, chưa nói
Có bao nhiêu, câu hỏi
Bao mong mỏi, đợi chờ
Cho đến tận bây giờ
Tình vẫn sống cùng thơ
Luôn êm đềm, tươi mát
Những con tim biết… hát
Diễn đạt tình… trong thơ.

Sài Gòn, 22/1/2023

 

Ảnh minh hoạ internet

EM ƯỚC

Tình yêu quá đỗi ngọt ngào
Trái tim bé nhỏ này trao anh rồi
Em chỉ yêu mình anh thôi
Không yêu ai khác, trên đời này đâu

Trời cao, đất rộng, biển sâu
Biết người tri kỉ nơi đâu mà tìm?
Tình yêu theo tiếng con tim
Trải bao biến cố mới tìm thấy nhau

Em chẳng muốn mất anh đâu
Cũng chẳng cần phải sang giàu mới yêu
Em chỉ mơ ước một điều
Trái tim anh chớ có nhiều ngăn thôi

Chỉ nên có một, anh ơi
Chứa em là đủ, cả đời nha anh!
Em muốn được sống yên lành
Không tranh, không chấp, không giành với ai

Êm đềm cuộc sống nay mai
Ước mình nhỏ bé, dựa vai vào chồng
Anh ơi, anh có hiểu không?
Yêu em, em nguyện một lòng yêu anh

Yêu từ lúc tuổi còn xanh
Đến khi đầu bạc, vẫn anh vẫn mình
Yêu từ khi còn trẻ xinh
Tới khi nhăn nhúm vẫn mình, vẫn anh.

Sài Gòn, 6/1/2023

Ảnh minh hoạ internet

GẶP BẠN

Chúng tôi bạn cũ gặp nhau
Trên sáu mươi đấy, nghĩ đâu đã già
Quây quần quanh một ấm trà
Bữa cơm tự nấu ở nhà, ngon hơn

Dẫu là không phải cao lương
Bữa ăn nấu với tình thương bạn bè
Ngồi xuống, mang chuyện ra khoe
Đi nhanh không được, bánh chè tao đau

Thôi, thôi tao chẳng uống đâu
Tối về tao lại đau đầu đau lưng
Đánh cầu , thấy nhảy tưng tưng
Đau lưng như thế đau lưng thế nào?

Thôi, thôi mày tha cho tao
Uống đi, uống hết, nuốt vào mới tha
Chuyện trò cười nói vang nhà
Đến thăm cũng chẳng có quà gì đâu

Chia tay lại hẹn lần sau
Chúng mình lại gặp cùng nhau vui cười
Tớ yêu các bạn… nhất rồi
Tớ yêu cái tuổi… một thời… học sinh.

Hà Nội, 11/12/2022

Nguyễn Đại Hải 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: