Chùm thơ xuân – Huỳnh Thị Quý (Khánh Hoà)

03/02/23 – 04:02

Tác giả Huỳnh Thị Quý

Ước mộng tình xuân

Tết đến rồi muôn sắc hoa rực rỡ
Cúc, mai, đào đua nở trước thềm xuân
Sương long lanh đọng trên lá trong ngần
Duyên luyến ái tình nhân ơi thương quá!

Nhớ khi xưa tình mộng đẹp thiết tha
Chàng san sẻ bài tình ca ước hẹn
Ở bên anh lòng em vui, e thẹn
Mong anh về ta trọn vẹn duyên tơ!…

Khúc nhạc lòng còn giữ lại trong mơ
Xuân thầm thì nhắc tên ai bến đợi?
Nắng xuân hồng gợi nỗi nhớ chơi vơi!
Mặc phố thị người đông vui như hội.

Em ước ao tình đôi ta chung lối
Mộng tương tư là cầu nối tơ duyên
Cho đôi ta cùng hội ngộ Bến – Thuyền
Xuân ước hẹn cho tình duyên hạnh phúc!…

 

Bến hẹn tình xuân

Nắng xuân vàng trải nhẹ khắp muôn nơi
Tết đến rồi sắc hồng tươi thắm đỏ
Tỏa hương thơm ngào ngạt bay trong gió
Cúc, mai, đào đua nở đón xuân sang

Đông từ giã thu xếp gói hành trang
Nhường cơ hội cho nàng Xuân vừa tới
Cây thay lộc, hoa tình tươi phơi phới
Khúc nhạc Xuân hòa điệu mới vang xa

Trăng ân tình như vẫn còn thiết tha
Chờ đợi Xuân cùng bài ca yêu dấu
Thuyền tình anh có về nơi bến đậu?
Để em chờ khắc dấu vào cành mai

Mối tình đầu, em nhớ mãi không phai
Hương tình Xuân đan cài làn tóc rối
Khiến Trang đài thấp thỏm trái tim côi
Mong anh về để nối lại tình xanh!…

Bến tương phùng chờ hội tụ Yến Oanh
Cầu duyên phước được tốt lành năm mới
Em chờ anh gặp nhau nơi Bến đợi
Hẹn xuân về chung lối mộng yêu thương.

Hạnh phúc tình xuân

Xuân về rồi em thích ngắm hoa mơ
Dệt vần thơ mong chờ ngày hẹn tới
Đông đi rồi còn luyến tiếc mưa rơi
Bến tương phùng làm chơi vơi nỗi nhớ!

Có phải chăng Xuân mang tình muôn thuở
Nên khiến em mãi nhung nhớ về anh
Cầu ước mong ta gặp lại duyên lành
Thuyền tình anh có về kịp Xuân không?

Bản tình xuân ca điệp khúc nhớ mong
Em say đắm giữa vườn hồng tình ái
Nơi phương xa mong thuyền anh trở lại
Để bến tình còn đọng mãi hương yêu.

Về đi anh ta dạo mát mỗi chiều
Đến vườn hoa nơi có nhiều kỷ niệm
Hương tình yêu một thời ta tìm kiếm
Xuân tương ngộ mang ấm êm hạnh phúc!

Ảnh minh hoạ internet

Tình xuân ước hẹn

Mai đào nở khoe sắc trước thềm xuân
Em mơ duyên lòng lâng lâng phấn khởi
Hoa xinh tươi tỏa hương trong nắng mới
Xuân ân tình mang tới niềm tin yêu

Mùa Xuân đến em ước ao bao điều
Mong cùng chàng dệt được nhiều hạnh phúc
Tình hẹn ước khiến tim yêu thôi thúc
Em trang đài đợi diễm phúc tình Lang

Thuyền tình anh có kịp đến xuân sang?
Nơi Bến mộng có hồng nhan đang đợi
Lãng tử ơi! Hoa xuân tươi phơi phới
Đúng hẹn rồi chàng hãy tới Bến Tương

Đêm xuân mộng, em thấy bóng người thương
Về bên em cùng dạo mát thiên đường
Bản tình ca trỗi điệp khúc du dương
Xuân hạnh phúc với tình thương hữu ý!…

 

Nàng xuân yêu thương

Gió xuân về mang theo làn hơi ấm
Bóng hồng xuân đằm thắm đẹp rạng ngời
Dáng yêu kiều xinh tươi lòng phơi phới
Bình minh lên xuân mới rực sắc hồng

Xuân chan chứa chung thủy trọn tấm lòng
Nàng mang đến niềm tin yêu cuộc sống
Cho hương thơm đơm hoa duyên tình mộng
Dâng cho đời những đóa hồng toả ngát

Nàng xuân về bắt nhịp muôn khúc hát
Chuyến thuyền tình dào dạt bến hương yêu
Điểm nét duyên Mai Đào thêm nũng nịu
Cho nhân gian vang mãi khúc ngọt ngào

Cả đất trời chuyển mình vui đón chào
Nàng xuân mới đến trao duyên hạnh phúc
Cho vườn xuân sắc mai, đào, hoa cúc
Đón xuân hồng cùng lời chúc yêu thương.

 

Tình xuân yêu mến

Xuân đến rồi, nơi anh còn rét không?
Chốn thị thành lòng hoài mong nhung nhớ
Mong xong việc em về nơi xóm nhỏ
Để cùng anh bày tỏ lời yêu thương!…

Mùa Xuân về hoa nở khắp phố phường
Cây thay lộc sương long lanh kẽ lá
Hương tình yêu còn vấn vương cõi dạ
Nghe trong gió có lời hoa thầm thì

Xuân sang đến ta mến người tri kỉ
Bản tình xuân nghe thi vị thiết tha
Lòng phấn khởi bởi điệp khúc tình ca
Bài giao duyên ôi, đậm đà, xao xuyến

Vần thơ tình em viết cất giữ riêng
Dành tặng anh nơi ở miền xa vắng
Chàng lãng tử trọng tình sâu nghĩa nặng
Vẫn chung tình sâu lắng với nàng Xuân.

30/01/2023

Huỳnh Thị Quý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: