Chùm thơ xuân – Minh Anh

02/02/23 – 03:02

 

Tác giả Minh Anh

 

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN

Mùng ba khai bút đầu xuân
Mong cho đất nước ấm êm an bình
Chúc cho tất cả nhà nhà
Bình an no ấm hiền hòa vui tươi

Chúc cho các cụ an nhàn
Sống vui sống khỏe tuổi đời trọng ban
Chúc cho cô chú an khang
Sống vui mạnh khỏe xóm làng bình yên

Chúc cho anh chị giàu sang
Gia đình hạnh phúc đượm tình ái ân
Chúc cho con cháu ngoan hiền
Hăng say học tập vững vàng tương lai

Chúc cho nhi ấu hình hài
Vô ưu, tiếp nhận ngày càng đẹp hơn
Nhân dân đất nước quê hương
Dãi đất chữ S văn minh đẹp giàu

Chúc cho duyên kiếp chúng mình
Do trời gắn kết keo sơn nghĩa tình
Bỏ qua buồn giận tủi hờn
Tình yêu thắm thiết kết hoa nồng nàn… 

Nhằm mùng 3 âm lịch, 24/1/2023

 

 LỊCH XUÂN QUÝ MÃO

Xuân sang kính chúc ông bà
Đông tây Nam Bắc vui mừng đón xuân
Chúc cho các chị các anh
Bước sang năm mới thêm phần tiến xa

Các ông trẻ đẹp không già
Quý Bà xinh đẹp như tiên giáng trần
Các cô xinh đẹp như hoa
Mấy em sinh sắn rạng ngời khắp nơi

Chúc cho con cháu ngoan hiền
Làm ăn phát đạt có phần vươn lên
Hai không hai ba kính chào (2023)
Chúc cho thế giới nơi nào cũng vui…

Ngoài trong trên đất nước mình.
Người người vui vẻ đón chào mùa Xuân
Mong sao năm mới an lành
Hai không hai ba chứ đừng bấp bênh…

8/1/2023

 

XUÂN

Xuân về thoang thoảng hương thơm
Bướm ông chao lượn quân co trên đường
Nhấp nhô phủ bóng sương mù
hì thầm nhật nguyệt ướm thơ ru tình

Xuân về cảnh đẹp lung linh
Ước mơ xuân quyện cho mình bên nhau
Yến oanh se chỉ tơ hồng
Cau trầu bà Nguyệt nguyện cầu xe duyên

Khuya về ngồi tựa đếm sao
Xuân nồng nắng ấm lung linh cành đào
Tàn tay dìu dắt khắp nơi
Ân tình thắm thiết dậy khơi nòng nàn

Hoa hồng khoe sắc tỏa hương
Êm êm ái mộng khoe hình rộn vang
Tình yêu đẹp mãi sắc màu
Hương lừng ngào ngạt mênh mông biển tình.

4/1/2023

 

TRĂNG RẰM  THÁNG GIÊNG

Mười lăm trăng sáng như gương
Rủ nhau chấm bút vài lời tri ân
Cùng nhau mơ ước khát khao
Cô Hằng rảo bước đi vào vần thơ

Ân tình Hằng dệt mộng mơ
Cho em kéo đến quay tơ giúp đời
Tình anh xao xuyến bồi hồi
Nắng vàng dìu dịu nhẹ nhàng biết bao

Lòng em xao xuyến, xuyến xao
Xuân về mai nở rộn ràng khắp nơi
Ngồi nhìn nàng thả tóc tơ
Chờ chàng hàng tháng mỏi mòn canh thâu

Đêm về ngồi tựa cửa thềm
Trăng khuya ngã bóng hoàng hôn nồng nàn…

2/2/2023

 

THÁNG BA TẶNG MẸ

Rộn ràng ngày tám tháng Ba
Nhớ hình dáng mẹ thiết tha ngậm ngùi
Hồng Nhung thơm thắm đỏ tươi
Làm quà tặng mẹ thay lời con thơ

Nhặt từng sợi nắng se tơ
Đan thành áo ấm đợi chờ mùa sang
Sớm khuya phụ mẹ dọn hàng
Áo thay con sưởi râm ran ấm thừa

Ước mơ bên mẹ tóc xưa
Đưa mây nhuộm lại cho vừa đượm thêm
Lạ thay giọt nắng bên thềm
Tháng Ba ngào ngạt ấm êm mỗi chiều

Hương tình trải biết bao nhiêu
Lòng con thương mẹ rất nhiều mẹ ơi
Hồng hoa sặc sỡ trong ngời
Cài lên ngực trái thay lời con yêu…

8/3/2022

Minh Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: