03/02/23 – 07:02

ĐÔNG VỀ
Đông sang mây phủ buồn man mác
Gió lạnh, mưa phùn lác đác bay
Heo may với lạnh đến cuối ngày
Mưa rơi gió thổi buổi chiều nay.
Đông về rét mướt ai có hay
Soi rõ trong tim mối tình này
Gữi đi nỗi nhớ với gió bay
Dấu ấn tình ta bao tháng ngày.
Hẹn đến vào xuân sẽ đổi thay
Nắng xuân nhè nhẹ thật êm đềm
Rạo bước phố vui với cùng em
Ngắm cảnh mùa xuân đến từng ngày.
2/2/20223

MÙA ĐÔNG NỖI NHỚ
Đông về giá lạnh xuống khắp nơi
Lòng lạnh bâng khuâng nỗi nhớ người
Heo may chiều tim buồn tê tái
Hỏi còn ai còn nhớ buổi chiều đông.
01/02/2023
TIẾT XUÂN
Nắng xuân trải rộng mênh mang
Én nghiêng sãi cánh lượn ngang lưng trời
Xuân về cảm hứng đôi lời
Chào xuân chào cả đất trời đẹp tươi.
Phương Nam trời tỏa nắng vàng
Bắc miền mưa nhẹ mát làn tóc em
Hai miền được sống êm đềm
Tỏa ngàn hương sắc thắm tình quê hương
Quê mình bao những thân thương
Mùa xuân vẫy gọi tỏa hương cho đời.
18/01/2023
NÍU XUÂN
Giang tay ôm cả bầu trời
Níu xuân ở lại rạng ngời muôn nơi
Mùa xuân tô đep bao người
Cho mình cùng bạn mãi ngời vẫn xuân.
Mồng Năm Tết Quý Mão
SẮC ĐÔNG
Một sáng đông về lạnh tái tê
Ngoài kia gió Bấc đã thổi về
Gió mưa phủ kín khắp đường phố
Lặng châm chiều mưa bước bộ hành
Khí lạnh bao trùm đường vắng tanh
Hàng cây trầm lặng đứng rủ cành
Loạng choạng bước chiều với mình anh…
Mong đông mang đến thôi bớt lạnh
Cho lữ khách về đỡ sầu thêm
Quảng đường hun hút thêm dài mộng
Bớt mưa về gió lồng lộng thôi
Vui cùng người sánh bước bên tôi.
12/01/2023
NGUYỄN CÔNG HÀM
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân