Lưu trữ tác giả: admin
Huế mộng – Thơ Lê Thuấn
HUẾ MỘNG Huế của muôn đời Huế mộng mơ Chiều xưa Thương Bạc phủ
Tự vấn – Thơ Bích Thục
TỰ VẤN Tôi đã biết đời là bể khổ Những: hỉ, nộ, ái, ố…
Nhớ mẹ – Thơ Hoàng Thái Triển
NHỚ MẸ Mẹ sinh con khi đất nước chiến tranh Bồng bế con đi
Tình khúc giao mùa – Thơ Bùi Ngọc Ẩn
TÌNH KHÚC GIAO MÙA TÌNH một thuở miên man cõi dạ KHÚC nhạc chiều
Em là thu – Thơ Hoàng Bích Thị
EM LÀ THU Em là thu nương những chiều lá đổ Là hoàng hôn
Mưa trên phố nhỏ – Thơ Mỹ Linh
MƯA TRÊN PHỐ NHỎ Hoàng hôn về trời lại chuyển cơn mưa Gió lay
Rượu thơ – Thơ Phan Huy Hùng
RƯỢU THƠ Mỗi bữa nửa chén mắt trâu Một trăm lít, cứ đỏ ngầu
Giọt tình thiên nhiên – Thơ Phan Huy Hùng
GIỌT TÌNH THIÊN NHIÊN Như chắt lọc cả sắc màu biển Đông mới
Lời tự tình về mẹ – Thơ Phạm Đình Hường
LỜI TỰ TÌNH VỀ MẸ Đầu thu cơn gió ru tình Lá vàng rơi
Giọt nắng bình minh – Thơ Bùi Khắc Tùng
GIỌT NẮNG BÌNH MINH Bình minh xuống… từ Thành Vinh xứ Nghệ Giọt nắng
Nhớ mẹ – Thơ Nguyễn Tấn Khoa
NHỚ MẸ (Ngày của mẹ 14/5/2023) Lúc mẹ ra đi thật nhẹ nhàng Không
Đêm trăng nhớ thu – Thơ Nguyễn Thanh Vinh
ĐÊM TRĂNG NHỚ THU Đêm thanh vắng thu sầu, trăng nhớ lắm! Cuối nẻo
