Lưu trữ tác giả: admin

Vu lan nhớ mẹ thương cha – Thơ Phạm Quốc Tý

  VU LAN NHỚ MẸ THƯƠNG CHA Ngày xưa mẹ cõng nắng chiều Vượt qua

Thu vàng – Thơ Kháng Văn

  THU VÀNG – Thu về vàng nắng chênh chao          Gợi bao nỗi nhớ

Đảo Cái Bầu – Thơ Phan Huy Hùng

  ĐẢO CÁI BẦU Doi cát trải dài vui đếm bước Thơ tình gợi nhớ

Lòng con – Thơ Nguyễn Hùng

  LÒNG CON Con lớn lên từ dòng sữa ngọt ngào Vòng tay mẹ ngày

Ơn nghĩa sinh thành – Thơ Cô Đỏ Quán

  ƠN NGHĨA SINH THÀNH Cuộc đời này có ai hiểu được đây Công cha

Tháng Vu lan – Thơ Thanh Ngô

  THÁNG VU LAN Tháng Bảy dân mình gọi tháng VU LAN Để nhớ cha,

Vu lan nhớ mẹ nhớ cha – Thơ Trần Đức Bình

  VU LAN NHỚ MẸ NHỚ CHA Họ thì có mẹ, có cha Lắm người

Ngôi nhà thanh tịnh – Thơ Mậu Đường

  Mượn câu khoán: Bình minh nhất ẩm trà thơ phú Dạ kiến Như Lai

Nhớ mẹ – Thơ Lê Sinh

  NHỚ MẸ Rằm tháng Bảy về rồi Lòng bồi hồi quặn thắt Giữa thu

Vu lan nhớ mẹ – Thơ Nguyễn Thiện Đức

  VU LAN NHỚ MẸ Mỗi mùa Tháng Bảy Vu lan Nghẹn ngào cảm xúc

Dòng sông Phố – Thơ Phan Huy Hùng

  DÒNG SÔNG PHỐ Người – xe chảy xiết dòng sông Phố Vòng xuyến xoáy

Đời thơ tôi – Thơ Phan Huy Hùng

  ĐỜI THƠ TÔI Bồng bềnh một chiếc thuyền nan Tay anh tung lưới, bóng