Nhịp sống văn chương

Sương chiều – Thơ Thanh Thống

  SƯƠNG CHIỀU Sương chiều nhuộm tím vần thơ Còn vương lại chút thẫn thờ

Nhớ lời mẹ dạy – Thơ Nắng Thủy Tinh

  NHỚ LỜI MẸ DẠY Mẹ dặn rằng em chớ có yêu Vì yêu là

Chúc mừng ngày hội Phụ nữ 20 tháng 10 – Thơ Cao Hùng Cường

  CHÚC MỪNG NGÀY HỘI PHỤ NỮ 20 THÁNG 10 (Tặng tất cả Phụ nữ

Ơi em mênh mông đại ngàn – Thơ Tống Thu Ngân

  ƠI EM MÊNH MÔNG ĐẠI NGÀN Em vẫn thích cùng anh về đại ngàn

Là Phụ nữ – Thơ Nguyễn Hồng Tĩnh

  LÀ PHỤ NỮ Là Phụ nữ nên thường hay nũng nịu Muốn cưng chiều

Khúc nhạc trưởng thành – Thơ Nhật Hà

  KHÚC NHẠC TRƯỞNG THÀNH Buồn, vui cũng một kiếp người Sao em không thử

Những đóa hoa khoe sắc – Thơ Như Hoa

  NHỮNG ĐÓA HOA KHOE SẮC (Nhân dịp 20/10 Phụ nữ Việt Nam) Tháng Mười

Tự hào Phụ nữ Việt Nam – Thơ Nguyễn Giang Nam

  TỰ HÀO PHỤ NỮ VIỆT NAM Chúc mừng Phụ nữ Việt Nam Góp vào

Tiếng ru trong đêm – Thơ Phan Huy Hùng

  TIẾNG RU TRONG ĐÊM Nghe tiếng ru hời sâu thăm thẳm Bụi tre đầu

Đôi mắt – Thơ Phan Huy Hùng

  ĐÔI MẮT Đôi mắt Phụ nữ Việt Nam Trong veo như đáy giếng làng

Nợ mẹ – Thơ Lê Thi

  NỢ MẸ!! Sinh ra được kiếp làm người! Là con nợ mẹ cả trời

Phụ nữ và hoa – Thơ Ngô Quang Hùng

  PHỤ NỮ VÀ HOA… Nếu ví Phụ nữ là hoa Chắc rằng khập khễnh