Nhịp sống văn chương

Mưa xứ Huế – Thơ Ngô Quang Hùng

  MƯA XỨ HUẾ Có nơi nào day dứt rứa không em? Anh rất nhớ

Em ơi…! Mùa đông đến rồi đó – Thơ Nguyễn Văn Học

  EM ƠI…! MÙA ĐÔNG ĐẾN RỒI ĐÓ Gió đông lạnh nào ai thấu hiểu

Viết cho ngày buồn – Thơ Khánh Hồng

  VIẾT CHO NGÀY BUỒN Khi đôi mắt Như dòng sông khô cạn Mây xám

Nắng đêm – Thơ Phan Huy Hùng

  NẮNG ĐÊM Ngoài trời mưa tắt đêm Trong nhà mắt em nắng Từng sợi

Trả nốt cho em – Thơ Thùy Dương

  TRẢ NỐT CHO EM…! Bây giờ chẳng nợ em đâu… Cần chi ghế đá…

Ký ức – Thơ Ngô Thanh Tùng

  KÝ ỨC Đôi mắt em nhìn thật mộng mơ Khi thấy anh đây đã

Rằm Trung thu – Thơ Phạm Văn Việt

  RẰM TRUNG THU Một đĩa vàng treo giữa đỉnh trời Chia quà mát dịu

Một mình – Thơ Vương Phúc

  MỘT MÌNH Lẻ bóng trèo non lúc xế tà Chân trời rực lửa đốt

Tình thắm duyên quê – Thơ Nguyễn Nam

  TÌNH THẮM DUYÊN QUÊ Em mười sáu tuổi trăng non Duyên quê tình thắm

Thu yêu thương – Thơ Sen Hồng

  THU YÊU THƯƠNG THU nũng nịu vàng rơi trên phố VỀ đi anh mấy

Tìm về – Thơ Phạm Thi

  TÌM VỀ Sau những ngày trốn biệt Ngày nay mưa tìm về Đổ xuống

Thời gian trôi – Thơ Như Hoa

  THỜI GIAN TRÔI Mấy độ thu về cứ lặng lẽ Để thời gian trôi