Nhịp sống văn chương
Mưa thu – Thơ Trần Thị Thu Thủy
MƯA THU Mưa nhớ ai giọt dài giọt vắn Mưa rì rào nhủ nhắn
Nửa tôi – Thơ Hoàng Anh Dũng (Kiếp Xa Nhà)
NỬA TÔI Cho tôi giữ nửa nỗi buồn Để em lệ đắng chỉ tuôn
Bóng mẹ – Thơ Nguyễn Thế Hưng
BÓNG MẸ Mẹ đi về phía cuối trời Lưng còng dáng vẹo chơi vơi
Mơ ước phút giao mùa – Thơ Lê Đình Hồng
MƠ ƯỚC PHÚT GIAO MÙA Bức thư tình anh viết buổi chiều xuân Lúc
Hạnh phúc – Thơ Xuân Nương
HẠNH PHÚC Hạnh phúc thật giản đơn Được làm điều mình thích Được vẽ
Nhật ký mùa thương – Thơ Thanh Hoa Hoàng
NHẬT KÝ MÙA THƯƠNG GỬI… tất cả nỗi niềm mong ước VÀO… từng đêm
Thôn quê ai cũng nhớ – Thơ Trần Vĩnh
THÔN QUÊ AI CŨNG NHỚ Thôn quê ai cũng nhớ Cảnh đẹp tình thân
Nàng thu – Thơ Trương Đạt Nhân
NÀNG THU Mây còn tản mạn phía trời xa Ẩn dấu nàng THU ánh
Bao mùa trăn trở – Thơ Lê Hữu Phước
BAO MÙA TRĂN TRỞ (Bát ngôn) Những cơn gió chiều thu luồn khe cửa
Cha yêu – Thơ Lê Thi
CHA YÊU! Giọt nắng loang dài Trên ngõ vắng Bóng cha đâu đó vẫn
Tương tư – Thơ Lê Đình Hồng
TƯƠNG TƯ! (Câu khoán mượn) TƯƠNG đồng với hòa hợp tình cảm TƯ nghĩ
Chờ đợi nhau – Thơ Nguyễn Tài
CHỜ ĐỢI NHAU… Nhìn ánh trăng khuya chiếu sáng ngời Làm cho lữ khách
