Nhịp sống văn chương
Tản văn “Kẻ trộm mèo” – Lan Anh
KẺ TRỘM MÈO Nhà tôi nuôi một bé mèo đen đốm trắng rất dễ
Nỗi nhớ đêm thu – Thơ Phạm Tý
NỖI NHỚ ĐÊM THU Thu về đem nhớ ra đong Nhớ bao nhiêu ấy
Tìm nhau – Thơ Tống Thu Ngân
TÌM NHAU Tìm nhau giữa chốn mù sương Tìm nhau giữa chốn hoang đường
Hoa nghiêng – Thơ Tống Thu Ngân
HOA NGHIÊNG Hoa nghiêng… nghiêng xuống bên đời Em nghiêng… nghiêng xuống chân trời
Nỗi buồn mùa thu – Thơ Nguyễn Tấn Khoa
NỖI BUỒN MÙA THU Mùa thu về nhìn lá rụng ngoài sân Lòng sầu nghẹn
Nắng chiều bên sông nhà – Thơ Hồ Kim Công
NẮNG CHIỀU BÊN SÔNG NHÀ Dương tà chậm xuống nắng nghe hanh Ríu rít
Con đò bên sông – Thơ Đỗ Hồng Tâm
CON ĐÒ BÊN SÔNG Bên dòng sông vắng Đò vẫn cắm sào Không ai
Thu mơ – Thơ Thành Phước
THU MƠ Nghe thu về vạn nẻo Lặng thầm như lá rơi Ngày trôi
Mưa thu – Thơ Phan Hồng Sơn
MƯA THU Muộn chiều nâng chén hoàng hoa Tạc thù ta lại… cùng ta
Gặp lại làm chi – Thơ Phạm Văn Việt
GẶP LẠI LÀM CHI? Xin người hãy tạm gác mộng mơ Để kiếp giai
Sài Gòn phút ban chiều – Thơ Tạ Hồng Dũng
SÀI GÒN PHÚT BAN CHIỀU Ta cứ mãi lang thang facebook Bao nhiều lần
Nhớ thu xưa – Thơ Ngô Thanh Tùng
NHỚ THU XƯA Nắng ở miền Trung vẫn gắt gay Chắc còn tiếc hạ
