Nhịp sống văn chương

Nhớ Trung thu xưa – Thơ Vân Lê

  NHỚ TRUNG THU XƯA Thu về gọi gió heo may Lá rơi xào xạc

Dỗi hờn – Thơ Ngô Quang Hùng

  DỖI HỜN… VÉN màn tối trăng mềm nhòa nhạt MƯA cuối mùa từng hạt rơi

Thu về – Thơ Việt Thy

  THU VỀ Thu về ngang qua ngõ Lá vàng che bước em Bước chân

Tưởng Hàn Mặc Tử – Thơ Bá Nha

  TƯỞNG HÀN MẶC TỬ Gom lá thu vàng giỡn với trăng Những tưởng cùng

Mừng sinh nhật tôi – Thơ Trần Đức Bình

  MỪNG SINH NHẬT TÔI Trung tuần tháng Chín mùa thu Chào đời hạnh phúc

Sóng xanh – Thơ Nắng Chiều

  SÓNG XANH Nắng thu vàng trên mỗi phím lá xanh Biến thương nhớ tròng

Ký ức tuổi thơ quê – Thơ Lê Dần

  KÝ ỨC TUỔI THƠ QUÊ Trung thu về… nhớ ngày xưa Cái thời bé

Học vị Tiến sĩ – Thơ Quốc Trung

  HỌC VỊ TIẾN SĨ Khi vào đại học Paris (PUIE) Bao năm phấn đấu

Mơ – Thơ Vương Phúc

  MƠ… Thoáng thấy hình em ở chốn này Lặng nhìn tà áo phất phơ

Xa xôi vẫn nhớ – Thơ Vương Phúc

  XA XÔI… VẪN NHỚ Heo may gió thổi mờ sương Hỏi ai có nhớ

Duyên thơ – Thơ Vương Phúc

  DUYÊN… THƠ Em ơi biết nói điều chi Duyên thơ đã có tình thì

Mối tình đầu – Thơ Nguyễn Nam

  MỐI TÌNH ĐẦU Cơn gió lạnh đưa tôi về quá khứ Lòng bồi hồi