Nhịp sống văn chương

Tản mạn chiều nay – Thơ Lưu Giang

  TẢN MẠN CHIỀU NAY Lệ lòng ai đã lau chưa Mà nghe cay đắng

Mưa phố buồn – Thơ Lê Đình Hồng

  MƯA PHỐ BUỒN! Phố vắng giờ đây gió thổi luồng Mây trời ướt lạnh

Kỷ niệm ngày cưới – Thơ Nguyễn Danh Di

  KỶ NIỆM NGÀY CƯỚI  (Ngày 24/11/1994) Nhớ ngày kỷ niệm cưới nhau Gian nan

Thu rụng – Thơ Phan Huy Hùng

  THU RỤNG Lá thu rụng cuống sau vườn Thời gian rụng xuống đời đau

Thúc Hợi – TN045: Bình chọn Tác giả & Tác phẩm tiêu biểu 2021 – 2023

  NHỚ THƯƠNG CHA Cha ơi con đã về đây Bước chân nặng trĩu mắt

Phạm Thị Thu – T044: Bình chọn Tác giả & Tác phẩm tiêu biểu 2021 – 2023

  DÁNG MẸ Ai đem nắng rát vào chiều Soi nghiêng bóng mẹ dáng siêu

Phạm Quang Tuấn – T043: Bình chọn Tác giả & Tác phẩm tiêu biểu 2021 – 2023

  VẮNG EM Vắng em con sáo trên cành không tiếng hót Cây bạch đàn

Suối khóc – Thơ Trần Phước Anh

  SUỐI KHÓC Con suối buồn nằm phơi mình dưới lửa Nỗi u hoài trong

Vô tình – Thơ Phạm Thu

  VÔ TÌNH  Vô tình ta lại gặp ta Giữa chênh chếch nắng la đà

Tình sang thu – Thơ Diệp Tôi Đây

  TÌNH SANG THU Qua Trung thu sắc màu thu sầu ủa Trăng khuyết dần

Lan trắng – Thơ Trần Định

  LAN TRẮNG Người ở đâu? Đầu ghềnh hay cuối bãi Con! Đôi tay trần

Lại tự tình – Thơ Phạm Thi

  LẠI TỰ TÌNH Em bảo rằng em không còn buồn nữa Khi tháng Chín