Nhịp sống văn chương

Thu về – Thơ Dương Nam

  THU VỀ Bữa ấy ta về chớm hanh heo Quê mẹ từ lâu đã

Hoa xương rồng – Thơ Tạ Hồng Dũng

  HOA XƯƠNG RỒNG Trên phiến đá một mình đơn độc Cây xương rồng nghiêng

Ngô Thị Thanh – T019: Bình chọn Tác giả & Tác phẩm tiêu biểu 2021 – 2023

  TẤM LÒNG CHA MẸ Tháng Bảy, tháng Vu lan thật thanh cao Dân tộc

Trần Kim Định – T018: Bình chọn Tác giả & Tác phẩm tiêu biểu 2021 – 2023

  KHÚC CHIỀU Có những chiều ngồi lặng nghe gió hát Tiếng chim muôn hòa

Nguyễn Bình An – V017: Bình chọn Tác giả & Tác phẩm tiêu biểu 2021 – 2023

  MÙA VU LAN Mười mấy năm đã trôi qua… Những ký ức và kỷ

Là em giọt sương thu – Thơ Nguyễn Thị Thu Sương

  LÀ EM – GIỌT SƯƠNG THU Em đâu còn giận hờn vu vơ nữa

Ơ Mù Căng Chải – Thơ Tịnh Yên

  Ơ MÙ CĂNG CHẢI Ơ Mù Căng Chải! Mù Căng Chải ơi! Mây quấn

Số mệnh – Thơ Phan Huy Hùng

  SỐ MỆNH Không sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm Nhưng lại cùng

Quê tôi đổi mới – Thơ Đính Đào

  QUÊ TÔI ĐỔI MỚI Quê tôi trước gọi phủ Thiên Trường Đất mẹ bao

Mưa quê mẹ – Thơ Hoa Mai

  MƯA QUÊ MẸ Về quê Vấp gió ngã vào cơn mưa Nghe tiếng mẹ

Thu về tới sáng nay – Thơ Tôn Nữ Diệu Hạnh

  THU VỀ TỚI SÁNG NAY Sáng nay trời se lạnh Là thu đã về

Nhớ hoài tình xa – Thơ Lê Viết Tín

  NHỚ HOÀI TÌNH XA Mùa thu về với phố phường Học trò đến lớp