Nhịp sống văn chương
Thu qua ngõ vắng – Thơ Phạm Hồng
THU QUA NGÕ VẮNG Đường quê ngõ vắng nắng dịu dàng Có phải thay mùa,
Thu khơi niềm nhớ – Thơ Kim Phụng
THU KHƠI NIỀM NHỚ Em về tìm lại mùa thu Nhặt vài chiếc lá
Hai mẹ con cùng cao tuổi – Thơ Nguyễn Phượng Quỳnh
HAI MẸ CON CÙNG CAO TUỔI Mẹ ngồi đó dáng hình tiều tụy Vết
Ươm nắng tình thu – Thơ Jimmy Trần
ƯƠM NẮNG TÌNH THU Nắng ươm cho ấm tình thu Lá dần hơi ngã
Bóng mẹ – Thơ Võ Văn Kế
BÓNG MẸ Rằm tháng Bảy mưa sụt sùi không dứt Đêm lạnh lùng hoài
Nói cùng chiếc lá thu phai – Thơ Võ Hồng Hải
NÓI CÙNG CHIẾC LÁ THU PHAI… Buồn chi lắm, thêm một mùa hiu quạnh
Vui lên em – Thơ Ái Quê
VUI LÊN EM Cuộc đời người không bằng phẳng đâu em Cũng khúc khuỷu
Thư gửi về em – Thơ Lê Hữu Phúc
THƯ GỬI VỀ EM Đêm không ngủ một mình trăn trở Lòng bồi hồi
Tự bằng lòng – Thơ Nguyễn Hoàng Mai
TỰ BẰNG LÒNG Tuổi chiều rồi ta hãy cứ thảnh thơi Buông bỏ hết
Thu về bến hạ – Thơ Nguyễn Thành Phước
THU VỀ BẾN HẠ Nơi dòng sông bến vắng Gió đùa bóng tre quê
Thầm hỏi – Thơ Hà Kim Quy
THẦM HỎI Giấu gì trong trái thị đung đưa Đêm đến nắng còn vàng
Bóng chiều thu – Thơ Lê Thỏa
BÓNG CHIỀU THU Chiều cuối hạ, mây trời buồn cõng nắng đi hoang Góc
