Nhịp sống văn chương
Giọt nắng bình minh – Thơ Bùi Khắc Tùng
GIỌT NẮNG BÌNH MINH Bình minh xuống… từ Thành Vinh xứ Nghệ Giọt nắng
Nhớ mẹ – Thơ Nguyễn Tấn Khoa
NHỚ MẸ (Ngày của mẹ 14/5/2023) Lúc mẹ ra đi thật nhẹ nhàng Không
Đêm trăng nhớ thu – Thơ Nguyễn Thanh Vinh
ĐÊM TRĂNG NHỚ THU Đêm thanh vắng thu sầu, trăng nhớ lắm! Cuối nẻo
Mùa thu và nỗi nhớ – Thơ Bích Thục
MÙA THU VÀ NỖI NHỚ Thu sắp qua rồi anh có hay Vàng cây
Lời thu – Thơ Tống Thị Song Hà
LỜI THU Mây Trung thu ngậm ngùi trôi lặng Chở cánh hạc gầy náu
Về lại chốn xưa – Thơ Đinh Nho Thắng
VỀ LẠI CHỐN XƯA Mình về thăm lại chốn xưa Nơi mà ngày ấy
Dòng sông quê hương – Thơ Biện Thành Đồng
DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG Quê hương là chùm khế ngọt Nếu chua ta cũng
Ráng chiều – Thơ Bùi Thị Định
RÁNG CHIỀU Chiều nay bỗng chợt ngỡ ngàng Triền sông
Mẹ là ai – Thơ Hoàng Huy Cường
MẸ LÀ AI? Là người thích nói nhiều đến nỗi Bực mình đáp trả
Thu sang – Thơ Bùi Thị Định
THU SANG THU gọi mùa sang nắng hanh vàng Đường thu ai thả gót
Tình ta vương vấn – Thơ Vương Phúc
TÌNH TA VƯƠNG VẤN Viết gửi vào đây tỏ nỗi lòng Phơi bày tâm
Ông đồ – Thơ Vương Phúc
ÔNG ĐỒ Mới thấy ông đồ khách đã đông Vào xin chữ lộc để
