Nhịp sống văn chương
Xót xa lòng mẹ – Thơ Nguyễn Mạnh Hiên
XÓT XA LÒNG MẸ MẢNH trăng khuyết con ơi đứt ruột KHĂN trắng này
Còn lại âm hưởng một thời – Thơ Duy Hoàng Duy
CÒN LẠI ÂM HƯỞNG MỘT THỜI Nắng hôn nhẹ đôi má như thủa nhỏ
Người Mẹ thầm lặng – Thơ Nguyễn Tiến Tàu
NGƯỜI MẸ THẦM LẶNG (Nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7) Mỏi mòn
Chùm thơ viết về Hà Nội – Đỗ Anh Thư
HỒ HOÀN KIẾM Cổ Tháp soi lòng nước Trầm lặng dưới trời mây Chuyện
Tưởng niệm – Thơ Trần Bình
TƯỞNG NIỆM…! (Bài thơ viết ở Nghĩa trang liệt sĩ Thành cổ)! Khói hương
Có một người – Thơ Ngô Thị Mai
CÓ MỘT NGƯỜI Có một người vẫn dõi theo Bắp non Bởi người bảo
Nhớ ơn Thương binh liệt sĩ – Thơ Quách Duy Thịnh
NHỚ ƠN THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7) 27 ngày kỷ niệm chung Thương binh,
Thư tình còn không? – Thơ Tín An Bàng
THƯ TÌNH CÒN KHÔNG? Dáng xinh mắt biếc môi cười Em thời áo trắng
Lời tri ân – Thơ Nguyễn Thùy
LỜI TRI ÂN! Cả dòng người lặng im không nói Ngã mũ chào thầm
Khoảng lặng yên bình – Thơ Nguyễn Thị Liễu
KHOẢNG LẶNG YÊN BÌNH Chiều buông chầm chậm ven rừng Hoàng hôn rụng xuống
Cảm xúc tri ân – Thơ Bùi Khắc Tùng
CẢM XÚC TRI ÂN (Mãi ghi nhớ công ơn các anh hùng thương binh
Đẹp mãi thời gian – Thơ Bùi Khắc Tùng
ĐẸP MÃI THỜI GIAN Thật tuyệt vời tấm ảnh đẹp biết bao Trong cuộc
