Nhịp sống văn chương

Viết về Ngày Thương binh – liệt sĩ 27/7 – Thơ Đinh Nho Đông

  VIẾT VỀ NGÀY THƯƠNG BINH – LIỆT SỸ 27/7 Sống được về quê thấy

Tình buồn – Thơ Cao Tiến Đỗ

              TÌNH BUỒN Chiều nay về bến Ninh Kiều Mình anh thờ thẫn điều

Tự tình – Thơ Nguyễn Duy Thuyên

  TỰ TÌNH Làm nghề cao quý một chữ tình Để lại mai sau nhớ

Nhớ núi rừng xanh – Thơ Trần Đức Ái

  NHỚ NÚI RỪNG XANH Sông núi bao quanh           đồng xanh cỏ dại Xôn

Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh liệt sĩ – Thơ Ngọc Bích

  KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (Tưởng nhớ 2 anh trai

Đất nước tôi – Thơ Đỗ Hồng Quang

  ĐẤT NƯỚC TÔI… Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu Tháng Bảy mưa

Anh tôi – Thơ Lê Đức Xí

  ANH TÔI! Một ngày năm ấy anh đi Cũng là lần cuối biết gì

Lá thư tay – Thơ Nguyễn Danh Di

  ANH VỀ ĐỌC LẠI THƯ XƯA NHỚ KHUYA NĂM ẤY GIAO THỪA EM TRAO

Nhớ cha – Thơ Hải An

  NHỚ CHA Chiến tranh chấm dứt lâu rồi Mẹ thì chưa dứt đứng ngồi

Hai Mẹ con – Hai Mẹ anh hùng – Thơ Lê Văn Sinh

  HAI MẸ CON – HAI MẸ ANH HÙNG “Quảng Nam trung dũng kiên cường”

Xin đừng gọi đây là nghĩa trang – Thơ Phạm Văn Việt

  XIN ĐỪNG GỌI ĐÂY LÀ NGHĨA TRANG (Kính viếng Hương hồn các Liệt sĩ

Ngẫu hứng Thủ đô – Thơ Trần Tuấn Anh

  NGẪU HỨNG THỦ ĐÔ Đổi mới ngàn năm cả quá trình Dời đô chiếu