Nhịp sống văn chương

Hồn Cố đô & đất Huế – Thơ Nguyễn Sơn Phương

  HỒN CỐ ĐÔ & ĐẤT HUẾ Cố đô Huế uy nghi cùng năm tháng

Năm ngón tay và dòng thời gian mãi trôi – Thơ Nguyễn Sơn Phương

  NĂM NGÓN TAY VÀ DÒNG THỜI GIAN MÃI TRÔI Năm ngón tay ngoan Hao

Miên man – Thơ Huỳnh Cát (Phú Yên)

MIÊN MAN   Giăng măc mùa thu ươm nắng vàng Lãng đãng ru hồn thả

Hồi tưởng 27/7 – Thơ Nguyễn Danh Di

  HỒI TƯỞNG 27/7 Hình dung lại tuổi xuân thì hai mốt (21) Phận trai

Quà tháng Bảy của cha – Thơ Nguyễn Thùy

  QUÀ THÁNG BẢY CỦA CHA! Anh dặn tôi vợ phải luôn nhớ đấy Đừng

Chùm thơ xướng – họa 001: Hữu Nghĩa và thi hữu

  NHỚ MÃI ƠN ANH!… (Xướng) Kỷ niệm yêu, em còn lưu một thuở Ngày

Mẹ đang đợi con – Thơ Nguyễn Công Xuân

  MẸ ĐANG ĐỢI CON (Kỷ niệm ngày 27/7) Ngồi đây ngóng đợi tin con

Cafe tình cờ – Thơ Như Hoa

  CAFE TÌNH CỜ! Sáng nay lại rất bất ngờ Chị em Hoa Phượng giải buồn

Chiều vương màu nắng – Thơ Như Hoa

  CHIỀU VƯƠNG MÀU NẮNG! Tháng Năm về trong ánh mắt em trao Vương màu

Biển sóng trùng khơi – Thơ Như Hoa

  BIỂN SÓNG TRÙNG KHƠI Sẽ có ngày em tìm lại nơi ấy Biển sóng trùng

Lời cảm ơn – Thơ Phạm Hải

  LỜI CẢM ƠN Hôm nay mới thật đúng ngày Mừng vui sinh nhật… tỏ

Đừng theo mộng ảo – Thơ Nguyễn Thùy

  ĐỪNG THEO MỘNG ẢO! (Cảm tác theo hình ảnh mạng) Mệt mỏi rồi sao