Nhịp sống văn chương
Chiều quê – Thơ Lê Văn Túc
CHIỀU QUÊ Chiều êm ả trước sân nhà Thơm mùi hương lúa tháng Ba
Mưa chiều – Thơ Nguyễn Hoàng Mai
MƯA CHIỀU Chiều nhạt nắng một cơn mưa xối xả Ngọn gió lùa làm
Lỡ tiếng yêu – Thơ Phạm Quang Chúc
LỠ TIẾNG YÊU Em xa rồi. Em đã nỡ xa tôi Để nhung nhớ
Trương Thục Hương: Chùm thơ tình 001
EM CHỪ Em chừ viễn xứ xa xăm Nghe Đông về Huế lạnh căm
Chùm thơ tình – Hà Văn Luôn
VẼ GỞI… Đắng cay vạn nỗi sầu tư Đêm buồn gặm nhấm vết như mơ hồ…
Chào tháng Bảy của em – Thơ Phương Lý
CHÀO THÁNG BẢY CỦA EM Tháng Bảy của em chạm cửa rồi đây Cô
Nhớ nhau – Thơ Minh Anh
NHỚ NHAU Anh à kỷ niệm đẹp tươi Ở đây mãi có một người
Bài thơ cho riêng tôi – Thơ Nguyễn Nhất Thống
BÀI THƠ CHO RIÊNG TÔI… Tôi viết bài thơ cho riêng tôi Bao nhiêu
Tâm sự của cha – Thơ Trần Đức
TÂM SỰ CỦA CHA Gởi con yêu những vần thơ mộc mạc Của người
Nguyễn Sương: Chùm thơ tình 001
EM CHỈ LÀ GIỌT SƯƠNG MỎNG MANH Em chỉ là giọt sương nơi mờ
Giỗ mẹ – Thơ Hồ Đường Mậu
GIỖ MẸ Mẹ! Bị ngã rồi nằm liệt giường Tuổi già, trái chín mẹ
Chùm thơ tình – Tạ Hồng Dũng (TP. Hồ Chí Minh)
CHIỀU NGẮM LẠI KỶ NIỆM XƯA (Thứ Năm, 05/7/2018) Bao năm rồi nay ngắm
