Nhịp sống văn chương

Tản văn “Xôi đêm” – Nguyễn Thị Thu Thủy

XÔI ĐÊM           Xôi Vinh, xôi trứng, xôi dò Xôi ăn một nắm, xôi no

Vu lan nhớ mẹ – Thơ Nguyễn Thanh Dũng

VU LAN NHỚ MẸ Vu Lan tháng Bảy lại về Con đường dầm dề mưa

Tháng Ba giã từ – Thơ Hoàng Thị Mừng

THÁNG BA GIÃ TỪ Tháng Ba về có còn lại gì đâu Cố lảng quên

Nghe mẹ – Thơ Nguyễn Thị Thu Thủy

NGHE MẸ Con gái yêu nghe mẹ đi con Một mai kia không điều tiếc

Mẹ – Thơ Phương Ngô

MẸ Muốn viết đôi dòng về mẹ Mà sao khó quá đi thôi Ngôn từ

Chùm thơ tình – Đặng Thị Nhiên (Quảng Nam)

ĐI TÌM… Đi tìm… chút nắng ngày xuân Chân bước mà dạ… bâng khuâng lạ

Khúc tự tình – Thơ Lê Phương

KHÚC TỰ TÌNH Khúc tự tình… viết dở dang Vần thơ còn đó bóng nàng

Yêu em loài hoa dã quỳ – Thơ Thanh Tâm

YÊU EM LOÀI HOA DÃ QUỲ Tôi đi tìm em giữa bạt ngàn nắng gió

Hà Nội ơi! – Thơ Lương Khánh Vinh (Cần Thơ)

HÀ NỘI ƠI! Trời Hà Nội chiều thu vàng nắng mới Dạ nao nao chân

Tình Huế – Thơ Dương Hồng Lợi

TÌNH HUẾ Anh từ biệt mang theo tình của Huế Công viên buồn ghế đá

Cho nhau!… – Thơ Jimmy Trần

CHO NHAU!… Cho em Nguyệt mọng Trăng tròn Cho tròn mắt ngọc No tròn má

Chùm thơ tình – Phạm Ngọc Minh (Phú Yên)

MƯA XUÂN Cảnh vật vui cùng tiết xuân sang Mưa xuân làm rụng cánh hoa