Nhịp sống văn chương

Thơ dự thi của Nhiêu Hữu (Quảng Nam)

  MỐI TÌNH ĐẦU Tình yêu như cơn gió Ập đến rồi vụt qua Chỉ

Nhớ thầy – Đặng Thành Long

  NHỚ THẦY Trường xưa, thầy cũ bao nhớ thương Khơi dậy trong lòng nỗi

Thơ dự thi của Phan Ngọc (TP.Hồ Chí Minh)

CẢM XÚC MÙA THU Em đi rồi để thu vàng nỗi nhớ Chiều quê hương

Thơ dự thi của Cô Đỏ Quán (Hưng Yên)

  KHÚC TIÊU SẦU Đông về thổn thức tấm lòng son Khúc nhạc nồng say

Thơ dự thi của Võ Xiêm (Quảng Nam)

  TUỔI  THƠ  TÔI Hụp lặn trèo leo đã hết rồi Còn đâu thuở ấy

Việt Khoa: Dào dạt tình mẹ trong thơ Phạm Lăng Trường

Trên đời, ai cũng có mẹ, có cha; có chăng chỉ khác một điều là

Thơ dự thi của Quach Duy Thinh (Ninh Bình)

  THU ĐẸP Tháng mười thời tiết sáng trong Trời xanh mây trắng nắng hong

Thơ dự thi của Lê Hoàng Phương (TP.Hồ Chí Minh)

  NHỚ Xuân này vắng mẹ lại xa cha Bỗng chốc không gian hóa nhạt

Chùm Thơ Phạm Thị Hồng Thu (Hà Nội)

Lạc Con gái nhà ai lạc đến đây Để cây đứng lặng, gió hao gầy

Nắng – Thơ Phạm Thị Phương Thảo (Hà Nội)

NẮNG ! Nắng đùa      Ngược lối              Em qua.   Mùa thơ      Lấp

Sao Mình Chưa Đến Với Nhau – Đỗ Thiện Dũng

  SAO MÌNH CHƯA ĐẾN VỚI NHAU? Chúng mình cách trở hai phương  Nhưng mà

Thơ dự thi của Nguyễn Thị Ánh Hồng (TP.Hồ Chí Minh)

  HẸN XUÂN Mùa Xuân này anh sẽ về thăm Chúng ta gặp lại buổi