Nhịp sống văn chương
Hương Quế đầu đông – Thơ Hoài Phương
Hà Nội ngày vào đông… Khi những cơn gió se lạnh tràn về ngang
Linh Thảo: “Hà Nội – Trái tim hồng” – tấm lòng thi hữu
(DỰ RA MẮT CUỐN THƠ “HÀ NỘI – TRÁI TIM HỒNG” NHÂN DỊP NGÀY
Chùm thơ Khúc Tự Tình – Lê Đình Phúc
Chốn mơ Rõ chốn bình yên đẹp lạ lùng Sương mù dệt kín cả
Chùm thơ Khúc Tự Tình – Nguyễn Đắc Lĩnh
Nửa đời nhìn lại Ngoảnh lại nhìn đời, như giấc mộng Hơn thua thành
Ra mắt tập thơ “Hà Nội trái tim hồng” tại Thủ đô
Sáng ngày 9/10/2022, tại Quán Cà phê sách Puritea Grardens, phố Ngọc Khánh, phường Giảng
Chùm thơ Khúc Tự Tình – Lê Lục Bình
Tình đông và nỗi nhớ…! Đông đã về anh có biết không? Tuyết sương
Chùm thơ Khúc Tự Tình – Anh Hong Nguyen Thi
Thuyền và bến Thuyền vẫn còn xa chốn Bến mơ Phòng loan gối lạnh
Chùm thơ Khúc Tự Tình – Nguyễn Đình Kháng (Đắk Lắk )
Chiều nghiêng Chiều nghiêng nắng đổ lên ngàn Bàn tay nhặt hạt nắng vàng
Chùm thơ Khúc Tự Tình – Phạm Thanh Hải (Thanh Hóa)
Biển vắng Biển vắng chiều đông chẳng bóng người Sóng hôn bờ cát mãi khôn
Chùm thơ Khúc Tự Tình – Trần Thanh Huy
Tiếc! Lệ trào nào phải muốn rơi Ngẫm nhìn thế sự chơi vơi cõi lòng
Chùm thơ Khúc Tự Tình – Vũ Thanh Mai (Hà Nội)
Con đường vàng Đường vàng mờ ảo sương thu Lặng nghe gió hát vi
Chùm thơ Tình Khúc Mùa Đông – Tịnh Yên
Cung đàn lỗi nhịp Đời vắng anh rồi vui với ai Một chiều lá đổ
