Nhịp sống văn chương
Chùm thơ Khúc Tự Tình – Trần Hải Yến
Mưa tháng tám Chạm tháng tám, mưa cuối hạ xối xả Phố trở buồn
Chùm thơ Khúc Tự Tình – Phạm Thi
Ngậm ngùi Ta ngậm ngùi gọi mãi một cái tên Thu Cúc hỡi! Thân quen
Chùm thơ Khúc Tự Tình – Nguyễn Anh Tú
Ánh bình minh Bình minh một sáng trên đồi Bốn bề im vắng mặt trời
Chùm thơ Khúc Tự Tình – Nguyễn Thị Thanh Hương
Gió Đông Gió đông lay nhẹ nhành lau Tim em nhỏ lệ một màu thắm
Cây bàng lá đỏ – Thơ Vũ Thanh Mai (Hà Nội)
Tác giả Vũ Thanh Mai
Chùm thơ Khúc Tự Tình- Nguyễn Thị Tuyết Mai
Gửi trọn tim yêu Chuyện tình đã đi vào dĩ vãng Thu sắp tàn Đông
Chùm thơ Khúc Tự Tình – Lê Phước Sơn
Đông sang Thu tàn ngơ ngẩn đón Đông sang Lất phất heo may lá úa
Lá thu bay – Vivian Ngô
LÁ THU BAY Hàng cây lá đỏ hôm nào Nay thu xa vắng xôn
Chùm thơ Khúc Tự Tình – Huỳnh Thị Quý
Anh có trở về Anh có về thăm bến mộng mơ Cùng em thêu
Chùm thơ Khúc Tự Tình – Lê Thị Thuý Ngân
Thu thắm tình ta Nắng ngả màu vàng lẫn hương gieo Âm vang trong gió
Mưa – Thơ Mai Cát Hạ (Phú Yên)
Mưa Giọt mưa buồn Cứ lặng câm Phố xá đông người ở nơi đây Chẳng
Chùm thơ Khúc Tự Tình – Phan Hồng Sơn (Bình Dương)
Mưa thu Muộn chiều nâng chén hoàng hoa Tạc thù ta lại cùng ta cạn
