Văn chương ba miền

Mạnh mẽ lên em – Thơ Kim Thoa

  MẠNH MẼ LÊN EM Cuộc sống này đâu dễ phải không em, Cũng nhiều

Bén duyên – Thơ Nguyễn Nam

  BÉN DUYÊN Chiều về qua bến sông xưa Bóng ai thấp thoáng cây dừa

Trăng rằm tháng Tám – Thơ Ngô Quang Hùng

  TRĂNG RẰM THÁNG TÁM… Cũng bởi tương tư bóng chị Hằng Bao lần mơ

Tùng – Thơ Vương Phúc

  TÙNG Đứng giữa sườn non vượt đỉnh đèo Quanh năm rộn rã tiếng cười

Anh và em – Thơ Nguyễn Thưởng

  ANH VÀ EM Con đường ta đi qua Một quãng đời hằn lên vết

Giấc mơ em – Thơ Lê Đình Hồng

  GIẤC MƠ EM Em đừng nói những lời ly biệt Anh vẫn hoài mải

Đông sang – Thơ Như Hoa

  ĐÔNG SANG Đông sang rồi, biển động ngoài khơi Vạn vật u buồn, bởi

Đêm Trung thu – Thơ Jimmy Trần

  ĐÊM TRUNG THU Trung thu chỉ một vầng trăng Nhưng hai lối mộng tung

Dong buồm – Thơ Đặng Thành Long

  DONG BUỒM Thương ai đang ở phương xa Vườn cây xanh ngát trăng tà

Anh đưa em về quê hương – Thơ Đặng Tỉnh

  ANH ĐƯA EM VỀ QUÊ HƯƠNG Anh ra đi mang theo lời ru của

Về Phước Chiến – Thơ Phạm Quốc Tý

  VỀ PHƯỚC CHIẾN Anh về Phước Chiến mùa thu Vẳng nghe tiếng gió vi

Vạt nắng cuối chiều – Thơ Minh Nguyễn

  VẠT NẮNG CUỐI CHIỀU Đã lâu rồi tiếng thương nhớ lặng im Nghe hoang