Văn chương ba miền

Hồn thi sĩ – Thơ Hải Quân Lê

  HỒN THI SĨ Rực rỡ sang mùa thật chứa chan Mùi hương phảng phất

Nhớ quê – Thơ Tài Phí

  NHỚ QUÊ Hỏi người sống ở xa quê Có mang nỗi nhớ triền đê

Thu xa lá đỏ – Thơ Nguyễn Quang Lực

  THU XA LÁ ĐỎ (Khoán thủ vần đuôi) MÙA… lá chuyển màu bâng quơ

Mưa – Thơ Mai Cát Hạ

  MƯA Mưa rơi lặng lẽ một chiều thu Tiếng gió lao xao tối mịt

Cúc – Thơ Vương Phúc

  CÚC Rực rỡ muôn màu giữa tiết xuân Trông vườn cúc nở đẹp vô

Trở lại Huế xưa – Thơ Nguyễn Văn Học

  TRỞ LẠI HUẾ XƯA Ta về thăm Huế hôm nay Gió hiu hiu hắt

Giao mùa – Thơ Tịnh Yên

  GIAO MÙA Đêm nay mưa nhiều trời trở gió Chăn hàn chia nửa rét

Con đường – Thơ Ái Quê

  CON ĐƯỜNG Con đường này Hà Nội tôi quen Nơi chứng kiến nhiều vui

Hoàng hôn tắt – Thơ Lê Đình Hồng

  HOÀNG HÔN TẮT Anh đi rồi đằng ấy có buồn không Sao cứ mãi

Hạ Long biển nhớ – Thơ Bùi Trọng Nghiêm

  HẠ LONG BIỂN NHỚ (Bài thơ xin gửi tặng các bạn thơ Thành phố

Bến xưa – Thơ Nguyễn Nam

  BẾN XƯA Sài Gòn ơi những ngày xa rồi nhớ Ta trở về tìm

Giấc mơ nào cho con – Thơ Cỏ Ba Lá

  GIẤC MƠ NÀO CHO CON (Cảm tác ảnh) Ông trăng ơi con ước một