Văn chương ba miền

Bốn mùa cha mẹ – Thơ Huỳnh Cát

  BỐN MÙA CHA MẸ (Tứ ngũ lục bát) Quê hương đẹp lắm Bốn mùa

Bài thơ con viết về mẹ – Thơ Hải Nguyễn

  BÀI THƠ CON VIẾT VỀ MẸ Đêm sầu rướm lệ tàn canh thâu Trăng

Chờ anh với thu – Thơ Việt Thy

  CHỜ ANH VỚI THU Em dừng đã. Thu ơi đừng đi vội! Dù nắng

Trần Đình Chiến – T053: Bình chọn Tác giả & Tác phẩm tiêu biểu 2021 – 2023

  TRI ÂN MÙA BÁO HIẾU Cha như biển cả trời cao Mẹ như vầng

Cảnh đẹp quê em – Thơ Mai Nguyễn

  CẢNH ĐẸP QUÊ EM Anh về Quảng Ngãi quê em Có sông Trà khúc

Trăng khuyết – Thơ Nguyễn Thị Dinh

  TRĂNG KHUYẾT Đêm buồn ngồi đếm sao rơi Thấy lòng trống trải nhớ người

Chùm thơ tình hay – Lại Văn Phong

  TAN VỠ Đêm khắc khoải nghe mùa đang tới Lá lìa cành có đợi

Đêm buồn – Thơ Nguyễn Đắc Lĩnh

  ĐÊM BUỒN Trăng tàn sắp lặn biết về đâu Bóng ngả tình yêu đã

Thơ viết trên xe – Thơ Nhuận Hà

  THƠ VIẾT TRÊN XE Trai xứ Quảng gốc làng quê Trung Phước Đi khắp

Mưa xứ Huế – Thơ Ngô Quang Hùng

  MƯA XỨ HUẾ Có nơi nào day dứt rứa không em? Anh rất nhớ

Em ơi…! Mùa đông đến rồi đó – Thơ Nguyễn Văn Học

  EM ƠI…! MÙA ĐÔNG ĐẾN RỒI ĐÓ Gió đông lạnh nào ai thấu hiểu

Viết cho ngày buồn – Thơ Khánh Hồng

  VIẾT CHO NGÀY BUỒN Khi đôi mắt Như dòng sông khô cạn Mây xám