Văn chương ba miền
Cô giáo trường làng – Thơ Bùi Trọng Nghiêm
CÔ GIÁO TRƯỜNG LÀNG Cứ mỗi ngày như thường lệ thời gian, Sáu giờ
Lỗi mộng – Thơ Bùi Tân
LỖI MỘNG Nhớ lắm rồi người tình của tôi ơi Sao anh nỡ để
Thu đến – Thơ Võ Xiêm
THU ĐẾN Hạ đi để chút nắng vàng Gởi cho thu đến bên hàng
Yến sào – Thơ Võ Xiêm
YẾN SÀO Vất vả khó khăn nuôi yến sào Gian nan cực lắm ai
Nuôi yến – Thơ Võ Xiêm
NUÔI YẾN Vách núi đứng cheo leo bạn trèo Khi đàn chim yến rủ
Ta hãy nhìn sâu – Thơ Võ Xiêm
TA HÃY NHÌN SÂU Nhìn sâu ta hãy nhìn sâu Bằng chính đôi mắt
Phải chi – Thơ Võ Xiêm
PHẢI CHI Phải chi giờ như thế Khỏi giảm cân béo phì Phải chi
Niềm vui đơn giản – Thơ Như Hoa
NIỀM VUI ĐƠN GIẢN Cứ mỗi sáng thức dậy Lại nhìn thấy niềm vui
Hẹn nhau nơi đất Phú – Thơ Ngọc Ái
HẸN NHAU NƠI ĐẤT PHÚ Trăng tròn vành vạch đợi bên hiên Nhẹ gởi
Mưa thu – Thơ Trần Thị Thu Thủy
MƯA THU Mưa nhớ ai giọt dài giọt vắn Mưa rì rào nhủ nhắn
Nửa tôi – Thơ Hoàng Anh Dũng (Kiếp Xa Nhà)
NỬA TÔI Cho tôi giữ nửa nỗi buồn Để em lệ đắng chỉ tuôn
Bóng mẹ – Thơ Nguyễn Thế Hưng
BÓNG MẸ Mẹ đi về phía cuối trời Lưng còng dáng vẹo chơi vơi
