Văn chương ba miền

Tiễn thu – Thơ Phan Huy Hùng

  TIỄN THU Tiễn thu chạm bước chân mây Thu còn ngoái lại níu tay

Vậy mà – Thơ Eva Hoàng

  VẬY MÀ… Cõi ảo tìm vui ấy vậy mà… Gieo vần ghép chữ để

Nỗi niềm phố Hội – Thơ Lê Sinh

  NỖI NIỀM PHỐ HỘI Trời xanh, mây trắng, nắng vàng Thu chiều ngọn gió

Trăng cô đơn – Thơ Nguyễn Thanh Vinh

  TRĂNG CÔ ĐƠN Trăng cô đơn thắp sáng dãy thiên hà Đêm nguyệt chiếu

Trở lại Sầm Sơn – Thơ Phạm Hải

  TRỞ LẠI SẦM SƠN Hai năm rồi, nay trở lại Sầm Sơn, Thành phố

Còn đâu nữa – Thơ Phạm Thi

  CÒN ĐÂU NỮA Chiều thu ấy mình bên nhau sánh bước Bên biển buồn

Hẹn về bến xưa – Thơ Trần Thị Vân

  HẸN VỀ BẾN XƯA Trở lại nơi xưa chốn hẹn hò Con đò còn

Em và thơ – Thơ Vương Phúc

  EM… VÀ THƠ Em ơi biết nói điều chi Duyên thơ đã có tình

Đồi Thi nhân – Thơ Bá Nha

  ĐỒI THI NHÂN Mùa thu lạc gót chốn trăng thơ Vay nửa vầng trăng

Tản mạn chiều nay – Thơ Lưu Giang

  TẢN MẠN CHIỀU NAY Lệ lòng ai đã lau chưa Mà nghe cay đắng

Mưa phố buồn – Thơ Lê Đình Hồng

  MƯA PHỐ BUỒN! Phố vắng giờ đây gió thổi luồng Mây trời ướt lạnh

Kỷ niệm ngày cưới – Thơ Nguyễn Danh Di

  KỶ NIỆM NGÀY CƯỚI  (Ngày 24/11/1994) Nhớ ngày kỷ niệm cưới nhau Gian nan