Văn chương ba miền

Hương sắc mùa thu – Thơ Kiên Nguyễn HN

  HƯƠNG SẮC MÙA THU Rực rỡ bình minh nhuộm ánh vàng Sương vờn liễu

Giao mùa – Thơ Lê Văn Túc

  GIAO MÙA Đã nghe chiều nhè nhẹ sương rơi Mây lặng lẽ trôi, nắng

Dường như thu lãng quên – Thơ Thy Nhân

  DƯỜNG NHƯ THU LÃNG QUÊN!… Chút hững hờ rồi dạ thấy ngu ngơ Sao

Thu về trong nuối tiếc – Thơ Phùng Mạnh Tiếp

  THU VỀ TRONG NUỐI TIẾC Chợt nhận ra lòng mình Đã già đi nhanh

Bóng thu vàng – Thơ Nguyễn Thanh Tòng

  BÓNG THU VÀNG Ta ngồi đếm giọt mưa ngâu Nghe đêm trăng rụng ngang

Rêu phong – Thơ Nguyễn Thanh Tòng

  RÊU PHONG Một đời thôi đã xanh rêu Một thân thể cũng về chiều

Tản mạn thu Hà Nội – Thơ Vũ Văn Khánh

  TẢN MẠN THU HÀ NỘI Làng Vòng hương cốm thơm trong heo may Phong

Vắng em – Thơ Lê Viết Tín

  VẮNG EM Vắng em sợi nắng nghiêng dài Lung linh trước cổng nhà ai

Tình nhạt – Thơ Vương Phúc

  TÌNH NHẠT Viết gửi vào đây tỏ nỗi lòng Phơi bày tâm sự mỗi

Khát khao – Thơ Nguyễn Nam

  KHÁT KHAO Khi anh đi để lại cả mùa Đông Đêm giá lạnh trong lòng

Thầm thì mưa – Thơ Phan Huy Hùng

  THẦM THÌ MƯA Ngoài trời mưa gió thầm thì Quán em tôi với PhinDi

Trên đỉnh trăng mờ – Thơ Nguyễn Văn Học

  TRÊN ĐỈNH TRĂNG MỜ Rửa tay rũ bỏ phù du Đưa em lên đĩnh