Văn chương ba miền

Nắng thu – Thơ Phạm Văn Việt

  NẮNG THU Mỏng như tấm lụa vàng hanh Nhẹ như sợi gió hôn cành

Tháng Chín mây trôi – Thơ Lê Hùng Lê Minh

  THÁNG CHÍN MÂY TRÔI Tháng Chín về rồi mây nhẹ trôi Bài ca thu

Thao thức thu – Thơ Phạm Quốc Tý

  THAO THỨC THU Dồn nỗi nhớ để đêm về thả lỏng Tâm mơ màng

Chủ nhật của tôi – Thơ Nhuận Hà

  CHỦ NHẬT CỦA TÔI Ta trở về vùng đất thép Củ Chi Yêu biết

Mùa thu vui bước đến trường – Thơ Duy Thịnh

  MÙA THU VUI BƯỚC ĐẾN TRƯỜNG Thu về giọt nắng lung linh Em đi

Tìm giữa hoàng hôn – Thơ Nguyễn Thanh Tòng

  TÌM GIỮA HOÀNG HÔN Không lẽ một đời tìm nhau mãi? Nhớ thương chồng

Về với anh – Thơ Nguyễn Thanh Tòng

  VỀ VỚI ANH Về với anh để thăm ngôi trường cũ Nắng hanh vàng

Bóng chiều sân trường cũ – Thơ Nguyễn Thanh Tòng

  BÓNG CHIỀU SÂN TRƯỜNG CŨ Ngại ngùng giọt nắng vai em Níu chiều đi

Sương trắng hoàng hôn – Thơ Nguyễn Thanh Tòng

  SƯƠNG TRẮNG HOÀNG HÔN Từng vạt nắng thu chiều rơi chậm Bóng tà huy

Bến đợi – Thơ Nguyễn Thanh Tòng

  BẾN ĐỢI Ru em trên những nụ hồng Mà trông như thể mây bồng

Vỗ cánh thơ tình – Thơ Phan Huy Hùng

  VỖ CÁNH THƠ TÌNH Sáng ra rõ mặt em rồi Nắng tươi nhẩy múa

Tỉnh dậy – Thơ Hoa Vũ

  TỈNH DẬY… Tỉnh dậy rồi tôi thấy mình hạnh phúc… Tia nắng dịu dàng