Văn chương ba miền

Mẹ gieo – Thơ Lê Thi

  MẸ GIEO! Mẹ gieo hạt hiếu ruộng đời Cháu con có gặt một đời

Quê hương đổi mới – Thơ Nguyễn Văn Học

  QUÊ HƯƠNG ĐỔI MỚI Bình minh chim hót ngoài vườn Đón chào ngày mới

Giọt mưa thu – Thơ Sen Hồng

  GIỌT MƯA THU Phút gặp gỡ ban đầu anh tặng một bài thơ Lời

Đợi nắng – Thơ Tống Thu Ngân

  ĐỢI NẮNG Em đợi nắng lên anh biết không Đợi tia hy vọng ở

Thu xao xuyến – Thơ Đặng Nhã

  THU XAO XUYẾN Vẫn còn đây những con phố thân quen Bao kỷ niệm

Tìm em II – Thơ Vương Phúc

  TÌM EM II Cách hai bờ vực tình xa thẳm Lốc loạn cuồng hoan

Hương cau – Thơ Vương Phúc

  HƯƠNG CAU Trăng lên tỏa sáng hàng cau Em còn đứng tựa giàn trầu

Nối tình duyên quê – Thơ Vương Phúc

  NỐI TÌNH DUYÊN QUÊ Anh đàn em hát dân ca Lời ngân tha thiết

Gửi tình cho gió – Thơ Phan Huy Hùng

  GỬI TÌNH CHO GIÓ Câu thơ bay tít lên trời Buồn thì mưa khóc,

Trường chuẩn mức độ hai – Thơ Đào Vinh Quang

  TRƯỜNG CHUẨN MỨC ĐỘ HAI (Thân tặng: Các thầy cô giáo và học sinh,

Rằm tháng Bảy – Thơ Phan Huy Hùng

  RẰM THÁNG BẢY Rằm tháng Bảy nắng chang chang Rảnh rang con bước mênh

Yêu rồi nhớ – Thơ Chea Ratana

  YÊU RỒI NHỚ Yêu cất giấu, trong tim hoan hỉ Hồn lâng lâng, mộng