Văn chương ba miền

Bên em mùa thu – Thơ Sương Trần

  BÊN EM MÙA THU Chào em nhé bên mùa thu lãng mạn Thật rạng

Về quê – Thơ Thái Minh Tuyến

  VỀ QUÊ Về rằm đứng ngắm vườn quê Vườn cây, hoa trái sum suê

Nhớ mãi ơn cha – Thơ Hải Nguyễn

  NHỚ MÃI ƠN CHA Tiếng à ơi vọng nhịp lúc hoàng hôn Ru lòng

Đến với Tình thơ Hàn Mặc Tử Quy Nhơn – Thơ Huệ Quang

  ĐẾN VỚI TÌNH THƠ HÀN MẶC TỬ QUY NHƠN NGƯỜI khuất ai đây đứng thẫn

Nợ em một giấc mơ – Thơ Phạm Hải

  NỢ EM MỘT GIẤC MƠ Anh nợ em… một giấc mơ mùa XUÂN, Khi

Cha ơi – Thơ Nguyễn Sương

  CHA ƠI! Con trở về thăm lại mái nhà xưa Nhưng bóng dáng cha

Mùa xa – Thơ Thảo Vy

  MÙA XA  Bung biêng trở gió chim sẻ co ro Hạt lay lất phất

Hư vô – Thơ Vũ Văn Khánh

  HƯ VÔ Tình đời, cạm bẫy những cam go Gió vờn trăng chếch cõi hư

Mừng đất nước 78 mùa hoa – Thơ Nắng Chiều

  MỪNG ĐẤT NƯỚC 78 MÙA HOA    Mừng Quốc Khánh bài thơ chuốt dũa            Rực màu

Xin hát tặng em – Thơ Nhuận Hà

  XIN HÁT TẶNG EM Đêm thứ bảy giữa mùa thu tháng Tám Cuối tuần

Góc trời Bình Định quê tôi – Thơ Huệ Quang

  GÓC TRỜI BÌNH ĐỊNH QUÊ TÔI Em có về miền biển với anh không!

Con phố đại ngàn – Thơ Trần Đức Ái

  CON PHỐ ĐẠI NGÀN (Bài viết khi đi dạ ngoại cùng lớp Sáng tác