Văn chương ba miền
VU LAN – MÙA HIẾU HẠNH – Thơ Nguyễn Thoa
VU LAN – MÙA HIẾU HẠNH (Dâng tặng vong linh cha mẹ của con!) Nhọc
Suy tư – Thơ Lê Toàn Quyền
SUY TƯ Có những lúc thật tình chán viết thơ Thẩn thơ hoài mà
Ngắm cảnh tình trao – Thơ Vương Phúc
NGẮM CẢNH TÌNH TRAO Tiến Xuân cảnh đẹp thật nên thơ Hẹn đến tham
Một nét tinh khôi – Thơ Sương Mai
MỘT NÉT TINH KHÔI Khoan thai dạo gót đón bình minh Hứng mặt trời
Gửi lại mùa chia xa – Thơ Hải Nguyễn
GỬI LẠI MÙA CHIA XA Em muốn quên tất cả Ký ức của ngày
Con thương cha – Thơ Trần Mỹ Nhân
CON THƯƠNG CHA Con thương cha Làn da rám nắng Trán cha hằn ngang
Vu lan nhớ mẹ – Thơ Nhiên Hữu
VU LAN NHỚ MẸ…! Thổn thức lòng, thổn thức trái tim con Bao nhiêu
Những mùa hoa Hà Nội – Thơ Tiểu Yến
NHỮNG MÙA HOA HÀ NỘI Có một Hà Nội trong tôi đẹp lạ Qua
Giờ mẹ nơi đâu – Thơ Minh Huế
GIỜ MẸ NƠI ĐÂU? Hoa hồng nở đỏ bình minh Tha phương nắng vẫn
Truyền thuyết vợ chồng Ngâu – Thơ Duy Thịnh
TRUYỀN THUYẾT VỢ CHỒNG NGÂU Tháng Bảy về rả rích mưa ngâu Mưa suốt
Vu lan nhớ mẹ – Thơ Lê Thỏa
VU LAN NHỚ MẸ Vu lan tháng Bảy đã về Nhìn di ảnh mẹ,
Mẹ yêu – Thơ Sen Hồng
MẸ YÊU Một tình yêu con dành bên ngực trái Là nông sâu con
