Văn chương ba miền

Con đường tình – Thơ Ngô Thị Mai

  CON ĐƯỜNG TÌNH Ta quen nhau đã bao mùa phượng thắm Mối tình đầu

Duyên – Thơ Lê Thi

  DUYÊN (Kính tặng thầy: Thích Tịnh Hạnh.         A di đà Phật, Thầy!) Hoan

Hạnh phúc gia đình – Thơ Nguyễn Văn Học

  HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH Gia đình hạnh phúc ấm êm Kính yêu cha mẹ

Bên nhau dệt mộng vàng – Thơ Trần Đức Mạnh

  BÊN NHAU DỆT MỘNG VÀNG Mới gặp nhau phút chốc đã nên duyên Tim

Vẫn đó một mùa thu – Thơ Lê Thuấn

  VẪN ĐÓ MỘT MÙA THU Thu lại về em có nghĩ gì không Khung

Thu kỷ niệm – Thơ Nguyễn Duy Thuyên

  THU KỶ NIỆM Tôi chỉ muốn mùa thu đừng xa cách Gửi tâm tình

Mưa – Thơ Hồ Oanh

  MƯA Mưa bao giờ cũng thế Cô đọng và chơi vơi Từng hạt mưa

Một chút mộng mơ – Thơ Nguyễn Nhân

  MỘT CHÚT MỘNG MƠ Hoa phượng hồng che nắng vàng lối cũ Bóng dừa

Tôi viết về mẹ – Thơ Nguyễn Viết Xuân

  TÔI VIẾT VỀ MẸ… (01/7 âm lịch)    … Một nắng hai sương dãi dầu

Thu trong kỷ niệm – Thơ Hoàng Ninh

  THU TRONG KỶ NIỆM Thu sao nỡ DÌM câu thương nhớ Hình như ĐÊM

Thu về – Thơ Thái Minh Tuyến

  THU VỀ Thu về dịu mát cõi lòng Hòa vào cảnh vật thanh trong

Tản mạn mùa thu về – Thơ Phạm Hạnh

  TẢN MẠN MÙA THU VỀ Thu sang lá chuyển sắc hồng Gió se se lạnh,